Chào các mẹ, e xin gia nhập hội gà tháng 6. Nhà e là tập 2 gà mái, dks 30-6, e định đẻ mổ dịch vụ ở pshn, có mn có kinh nghiệm khu dịch vụ chia sẻ cho e với ạ. Hiện e đang ở tuần 31 đang siêu âm bs Sơn Lạc Long Quân ạ.
PSHN phải tuần 36-37 đổ đi mới nhận đăng ký sinh mn ạ, em dks 20/6, nay cũng gần 32W rùi,cũng đang đợi tầm đó vào PSHN đăng ký, em cũng thích đăng ký sinh dịch vụ, vì em tập đầu nên muốn sinh thường trước, cùng lắm mới chuyển sang mổ thui KO biết giờ phí sinh dịch vụ ở PSHN thế nào rùi các Mẹ nhỉ
Hình như cũng tầm 13tr - 15tr đấy mn ạ, em thì nghe thấy các mom bảo thế chứ cũng ko tính sinh ở pshn
Bạn dks giống mình 20/6. Bạn có chọn bác sỹ ko? Mình cũng đợi tầm 37w mới đi làm hss. Mình chọn bay Đính mổ. B SA mốc 32w chưa?
Nhiều nhỉ mn nhỉ Nhưng chắc bao gồm mấy khoản cảm ơn các thứ rùi, mà sinh dvu ko đuwọc dùng bảo hiểm nữa hay sao í ạ :|
uh, đúng thế nhưng mà nhìn cái bụng mình tròn vo như kiểu 7 tháng trong khi mới dc 5 tháng mn ạ, kiểu này đến lúc sinh chắc phải 75kg trở lên mất
Đấy là tất tần tật đó mn ạ, dịch vụ không được hưởng BH đâu. Vừa nc với bạn em nó mới sinh đầu tháng 4 đẻ mổ dịch vụ của nó tổng cp hết 14,5tr. Em thì sinh ở 198 thôi, cũng cố gắng sinh thường được là tốt nhất
đẻ pshn hay đâu hả ban? Mình đang chuẩn bị tinh thần là 20tr ở pshn đây, bạn bạn hết 14,5tr vậy là ổn đó.
Lâu ko vào page, tình hình các mom thế nào rồi ạ? Em thì ì ạch lắm rồi, còn vài tuần nữa thôi là được gặp con yêu rồi. Các mom đã đi làm hss chưa?
Em chào các mẹ. Hôm nay em mới biết có hội Gà con tháng 6, vui quá các mẹ ạ . Các mẹ cho em gia nhập với nhé. Em tên thật là Phương, sinh năm 1981. Em đã có một cháu trai 2005, tiếp theo một cháu trai nữa năm 2007, và bây giờ là một cháu gái ạ ☺. Em dự sinh 12/6. Em đã làm HSS ở bvien Hồng Ngọc. Cách đây 2 ngày e đi khám thì bác sĩ bảo bé gái nhà em đc 37 tuần 5 ngày, nặng 2,983kg, hai tràng hoa quấn cổ. Em đăng ký sinh thường nhưng e mới nghe một mẹ nói là nếu bé có hai tràng hoa quấn cổ thì đau đẻ dữ dội lắm. Huhu, em đang rất hồi hộp ko biết lúc nào chuyển dạ, với lại em rất sợ đau đẻ, em định cứ đau là yêu cầu bác sĩ gây tê ngoài màng cứng luôn. Hoặc là chấp nhận phương án đẻ mổ. Vì e cũng có tuổi rùi ☺, và tuy là đẻ đứa thứ 3 nhưng đứa đứa thứ 2 cách đây 10 năm rồi nên e cứ bỡ ngỡ như mới sinh lần đầu í ạ. Mong các mẹ chia sẻ với em để e học hỏi thêm từ các mẹ nhé P/S: Đợt này em rất hay mỏi chân, đau lưng nên khó ngủ, toàn lang thang vào web lamchame để tranh thủ đọc trang bị lấy tí kiến thức ạ. Chúc các mẹ ngủ ngon.
Các Mom ơi Em DKS 20/6, hnay 18/6 rồi mà chưa có hiện tượng cbi sinh gì cả, em lại bé đầu nữa, huhu Có mom nào cùng DKS như em mà chưa sinh ko ạ!!! Bé nhà em thì vẫn đạp bình thường, em theo dõi từng tí lun ạ