Mình đọc được câu nói này : « Hãy học từ cái sai của người khác , vì bạn không đủ thời gian mà mắc hết những sai lầm để có thể rút ra bài học cho mình » Mình thấy hay và đúng , các Bạn thì sao ạ?
Sáng đi làm , thấy một chú tránh xe để nhặt 1.000 đồng ở giữa đường . Dáng chú cũng lam lũ , chợt xót lòng định biếu chú it́ tiền nhưng lại sợ chạm tự ái của chú , chú có xin đâu mà . Có thể chú cũng là người qúi trọng đồng tiền nên mới lượm thôi Người thì bỏ để mong cầu điều gì đó , người thì ....không biết nói như thế nào nữa
Sáng nay làm cho một bạn Nga , thấy trên kệ bếp thấy nhiều bia lon sắp xếp gọn gàng . Nghĩ là họ để đó nên cũng chẳng bận tâm Sau đó khi dọn đến bếp thì phát hiện ra vỏ không , tự dưng thấy ấm lòng vì nghĩ người ta dành cho mình Thường thì mình gom lại từ thùng rác hoặc vương khắp nhà và cho người khác trên đường đi về . Có khi đưa cho chị tạp vụ tòa nhà , có khi ghé đưa cho một chị không may khuyến tật gần nhà với câu nói « Chị ơi , chị bán nhé » « Chị cầm nhé , cám ơn chị » Sở dĩ mình làm thế vì thỉnh thoảng cũng thấy người đi lượm từng lon bia , lon nước ngọt nước suối Trên đường về , ngay đèn đỏ , thấy một chú chạy xe đạp có vẻ cũng thế , không dám chắc và vội nhìn giỏ xe của chú có vài vỏ chai , với tay lấy từ giỏ xe mình chuyển qua giỏ xe chú , mình để trong thùng giấy có quai xách nhưng có lẽ tiếng leng keng chú hiểu . Kịp nghe câu cám ơn của chú thì đèn xanh Chả ai biết ai , chỉ một giây mà thấy vui gì đâu
Đúng rồi đó em , cùng chia sẻ em nha Chị thường trêu bạn chị trước đây « anh tu 7 kiếp mới biết được em ...... Em tu 10 kiếp mới biết được anh »
Đúng rồi em ạ, không chỉ biết lỗi lầm của bản thân để sửa mà còn nhận ra lỗi lầm của người khác để mình tránh không mắc phải Cám ơn em
Mình thấy một số bạn cho con vào thang máy và đùa nghịch , thỉnh thoảng mình cũng nhắc nhưng dường như có mẹ không bận tâm Sáng nay chính mình chứng kiến , một bé gái khoảng 7tuổi bị cửa thang máy kẹp tay , ơn trời PHẬT sau khoảng 3 phút thì kéo được tay bé ra , mình khóc vì mừng , mẹ một phen thót tim , bé cũng sợ Các mẹ chú ý nha , đi với GV con có sao , GV cũng không có mạng để đền đâu ạ
Em thấy đúng. NHưng chưa thực sự áp dụng vào cuộc sống của mình được. hic. Kỹ năng sống còn hơi kém ạ
Không sao đâu em ạ , mình học cả đời mà , nhưng thấy đươc cái sai của người khác là mình cũng áp dụng được đấy Chị hay quan tâm người khác , nên hay quan sát , bất kể điều gì Chị cũng cố tìm cho được mặt nguyên nhân Cám ơn em
Em thì hay nhạy cảm chị ạ. Nhiều cái nhìn ánh mắt người khác là đã hiểu phần nào sự việc rồi. Nói nghe hơi vô lý nhưng em rất tinh ý với thái độ người khác. và cái gì em cũng cứ phản ứng với cái kiểu nhịn. Bằng tuổi em nhiều bạn nhanh nhẹn và bản lĩnh cũng như phân xử đến cùng không nhẫn nhịn. Em bỏ mãi cái tính quan tâm người khác cũng không đc. hic
Chị cảm nhận được , không sao đâu . Cứ như mình vốn vậy . Chị còn nổi da gà khi một bạn vẻ vô tư ôm chầm lấy chị nhưng không thật . Em biết không , khi nghe nói con của một người nuớc ngoài ở quê bị tai nạn , Chị vội chạy ra chỉ để nắm bàn tay họ . Sau này chính những lời vô tình họ nhận xét về chị mà cứu chị đó Hãy tin ...
Hồi đó có một anh vào công ty với chức trưởng phòng . Dĩ nhiên anh có kinh nghiệm và khả năng mới được chọn Không hiểu sao anh không được lòng với các trưởng phòng ban khác . Họ luôn gây khó dễ cho anh trong công việc một cách kín đáo và phù hợp nhất Cuối cùng anh không vượt qua được thời gian thử việc nên kết thúc hợp đồng Có một chàng muốn vượt vũ môn lên đứng đầu phòng , hoàn cảnh và khả năng chàng có thể nhưng chàng luôn tự cao về bản thân và coi thường đồng nghiệp cùng phòng Ừ thì nó chẳng là gì nên có bị thôi việc cũng không thiệt thòi mấy , trắng là trắng , đen là đen . Không nói được nó tận dụng email , tốt xấu cũng to : và cc: không cần ẩn người nhận như chàng . Cuối cùng người phòng khác thì lên ào ào , chàng thì bị con ma nhà họ Hứa hứa hứa Sức mạnh tập thể đừng coi nhẹ
Trước em yêu 1 bạn nam 5 năm. Bọn em đã chia tay được 2 năm nay. Vì gia đình bạn ấy không đồng ý nên phá bỏ. và bây giờ em không thể thích được 1 ai khác nữa. có phải hết duyên rồi không chị?
Hôm nay sau khi làm xong đi thang máy xuống để về . Thang máy đến tầng G vừa mở thì một anh xộc vào , thêm một anh vừa nói chuyện vừa vào và án ngữ ngay cửa ra vào và bấm tầng , ... -Anh.... -Nhìn mình im lặng -Anh phải để cho người trong ra rồi mới vào chứ -Im lặng chắc cũng hiểu Chạy qua nhà khác mần , xong chuẩn bị về thì thấy ngăn kéo tủ hở , thường thì nó vẫn hở và mình thì không đụng vào vì đôi khi là cách của họ , hôm nay ngứa tay định đóng lại thì thấy có phong bì tiền trong đó , cẩn thận đếm và để lại như cũ , đếm để phòng bất trắc Về mắc mưa , gặp một chị đạp xe , tay lái có túi chứa vài lon bia ---Chị ơi dừng lại - Chị nhìn và vẫn chạy - Chị ơi dừng lại - Không dừng - Chị dừng lại đi , em có cái này - Chuyện gì thế ? Đưa cho chị vài lon bia , Chị cười hiền : Cám ơn Cô nhé Xong một ngày làm việc
Ặc .... Chị không biết chuyện này đâu nhưng chị nghĩ không có duyên vợ chồng với bạn này chứ không phải hết duyên với người khác đâu . Mở lòng nhé , đúng lúc thì đến thôi mà
Mình có đọc một tâm sự , các bạn đọc cũng vô góp chuyện chia sẻ phù hợp với chủ đề Có một bạn chia sẻ câu chuyện của người thân , qua câu chuyện của bạn mọi người hình dung ra nhân vật chính là người vô duyên , keo kiệt , ... Nhưng sau đó cũng cùng người kể và cũng cùng nhân vật thì lại hiện lên hình ảnh của người phóng khoáng , tâm lý Nếu câu chuyện thứ 2 không được kể Nếu câu chuyện thứ 2 được kể trước Nếu câu chuyện thứ 2 phù hợp với chủ đề ....hiệu ứng sẽ khác nhau Sực nhớ một câu chuyện của Thầy : Một tấm hình đưa ra : Đây là chân dung tướng cướp - Đây là nhà bác học - Đây là bác sĩ - Đây là chính trị gia..... Cho dù là ai , thì cũng gương mặt ấy , mái tóc ấy , cặp mắt hay đôi môi ấy cũng luôn toát lên đúng chất của lời nói ban đầu Hiệu ứng đám đông