Trước hết nói chuyện với chồng đã bạn ạ. Chắc bà không nói lí do giận dỗi với con dâu, nhưng sẽ than thở với con giai. Biết nguyên nhân rồi gỡ dần. Chúc gia đình bạn sớm vui vẻ trở lại.
Như vậy htif không khí căng thẳng nhỉ, b thử hỏi thẳng mẹ chồng xem có vấn đề gì không, k nên giữ trong lòng, hoặc không thì kệ đi. Tính m vô tâm đôi khi mẹ chồng có không hài lòng nhưng m cũng kệ vẫn cư xử như bình thường, còn nếu bà thích bơ thì ta cũng bơ
Thanks mọi người đã chia sẻ với em ạ. Nhà em bây giờ trở lại bình thường rồi ạ, mà cho đến nay em vẫn chưa biết lý do là gì ạ. Thôi kệ đi mọi người nhỉ? Miễn không khí gia đình vui vẻ là được đúng không nhỉ.
nhà nào cũng có chuyện hết bạn ạ. nhưng mà một khi đã im lặng quá lâu không ai thèm nc với ai nữa là nguy hiểm và đau đầu hơn cả cả nhau một trận xong rồi thôi. bầu không khí đó quả thật đáng sợ mà một khi nó mà vỡ là to đó bạn ạ. thế nên bạn nên lên tiếng với chồng trước xem nguyên nhân là từ đâu mà giải tỏa dần bạn ạ. Chúc bạn mạnh mẽ và sẽ vượt qua đc giai đoạn này
E nhiều lúc cũng như vậy, đúng là có nhà mà ko muốn về, nhưng không về sao được, còn con mình ở nhà mà.
Mọi chuyện nhà em đã qua mn ạ. Kiểu như giông bão đã qua mà không biết nguyên nhân cơn bão từ đâu. He