Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thuhuong1506, 27/10/2010.

  1. thuhuong1506

    thuhuong1506 Mẹ của nghé !!!

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    3,295
    Đã được thích:
    859
    Điểm thành tích:
    773
    Các mẹ ạ , hiện nay tâm trạng em rất buồn rất stress . Em đang rất đau khổ , mọi thứ đối với em dường như đã mât tất cả , không người yêu , không việc làm , không gia đình và mọi thứ . Chỉ còn hơn một tháng nữa là tổ chức đám cưới , vậy mà người yêu em vẫn phản bội em để đi với người khác . Thật sự là em không thể hiểu , ngàn lần không thể hiểu tại sao người yêu của em lại có thê đối sư với em như vậy.
    Các mẹ ạ , bọn em quen và yêu nhau cũng đa được 5 năm rồi . cũng trải qua bao nhiêu song gió , ngăn cản từ phía gia đình . nhưng bọn em đã có gắng vượt qua tất cả , lúc nào em cũng tin và yêu anh ấy hết lòng yêu anh ấy còn hơn cả chính bản thân mình . vậy mà anh ấy đã lừa dối em suốt bao nhiêu ngày qua . anh ấy còn ngang nhien ôm ấp cô gái kia ngay trước măt em thậm chí còn đua cô ấy về phòng của em để yêu thương và vui vẻ . em không thể hiểu được anh ấy nữa , trong suốt một tuần vừa qua em đã cố gắng bỏ qua tất cả , để lại yêu và tin tưởng vì lời anh hứa . nhưng cuối cùng cho đến ngày hôm nay thi anh vẫn nói là anh không thể bỏ được cô gái kia , anh còn nói mang ơn em trong suốt thời gian qua đã tin tưởng và yêu thương anh . con lại là sự im lặng , anh không hề nói một lời giải thích nào với em cả . em không thể hiểu được là người ta vẫn cưới em nhưng trong lòng người ta vẫn yêu người khác .liệu như vậy thì em có được hạnh phúc không , hay là em sẽ càng đau khổ . em không thể để lễ cưới này diễn ra được , em không thể chấp nhận một con người như thế nữa . nhưng còn gia đình em , em phai làm sao đây . em biet anh ấy có quan hệ với người ta từ trước khi bon em đính hôn , nhưng anh hứa rằng anh chỉ yêu một mình em và chỉ muốn cựới em thôi . thế nên họ hàng 2 bên mới tổ chức lễ đính hôn , thế mà anh lại vẫn lừa dối em đến tận bây giờ là anh không thể quên cô gái đó , thậm chí lại con yêu thương nồng nhiệt hơn trước nữa . em phải làm sao đây . gia đình anh thì chỉ chấp nhận một mình em là con dâu thôi ngòai em ra bố mẹ không chấp nhận ai ca . bây giờ em không biết phải làm thế nào nữa . xin mọi người hãy cho em lời khuyên với ạ .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhuong1506
    Đang tải...


  2. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    Mình chưa lập gia đình để có thể cho bạn những ý kiến hay. Nhưng với 1 anh chàng tham lam như thế, chẳng có gì đảm bảo rằng, sau khi đã kết hôn, anh ta sẽ bỏ cô gái kia. Anh ta dám ôm cô ta trc mặt bạn, thì đó không pải vừa. Và không tôn trọng bạn.
    Theo mình, nên xem xét kỹ trc khi kết hôn. Tìm hiểu rõ nguyên nhân ở cô gái kia xem. Và liệu có phải bạn đã không làm thõa mãn "độ yêu" của anh ta không????
    Thà đau buồn bây giờ, bố mẹ có thể mất mặt nhưng bạnđc hạnh phúc, thoải mái. Và tìm cho mình 1 TY đích thực hơn là sống với hắn ta, không hạnh phúc, không trọn vẹn. Còn đau khổ vạn lần. Nếu có baby, còn khổ nữa.

    Mình nghĩ thế. Chờ ý kiến của các mẹ thông thái
     
    thuhuong1506 thích bài này.
  3. everlasting18

    everlasting18 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    Rất hiẻu và đồng cảm với bạn ,nhưng nếu anh ta không xứng đáng với bạn thì ko cần níu kéo nữa sớm còn hơn muộn trước sau gì thì họ cũng vẫn lữa chọn cô gái kia .
     
    thuhuong1506 thích bài này.
  4. thuhuong1506

    thuhuong1506 Mẹ của nghé !!!

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    3,295
    Đã được thích:
    859
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ . em đang chuẩn bị cùng mẹ anh ta và anh ta đi gặp cô kia để nói chuyện một lần cuối ạ. thất sự tình yêu trong em đối với anh ta đã chết rồi , không còn gì nữa. Đi gặp 1 lần để cho mẹ anh ấy đừng níu kéo và hãy để mình ra đi .
     
  5. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    Mình nghĩ, điều quan trọng là ở anh chồng sắp cưới của bạn chứ không phải ở cô gái kia. Bạn và mẹ chồng tương lai gặp cô ta liệu có giải quyết được vấn đề?

    Nghĩ lại một chút nhé, bạn biết anh ta không chỉ có một mình bạn, nhưng anh ta hứa hẹn, và bạn lại tin tưởng thế thì, cứ cho là bạn và mẹ anh ta gặp cô ta nói chuyện rồi cô ta hứa sẽ chấm dứt với chồng tương lai của bạn nhưng sau đó anh ta lại trấn an, hứa hẹn thì nhiều khả năng cô gái kia cũng giống như bạn mà tiếp tục tin tưởng thôi.

    Nói thật là mình thấy anh này quá ư tham lam và ích kỉ. Nếu anh ta yêu bạn và còn nghĩ tới gia đình hai bên thì ngay từ đầu đã không như thế, hoặc nếu anh ta thực sự yêu cô kia (hơn yêu bạn) thì cũng đã phải chủ động chia tay bạn từ trước rồi mới là người chính trực.
     
  6. thuhuong1506

    thuhuong1506 Mẹ của nghé !!!

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    3,295
    Đã được thích:
    859
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    vâng ạ em cảm ơn lời khuyên của chị nhiều ạ. chị à , hôm qua em có đi gặp cô ta về thì cô ta hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh ta . Còn em hỏi anh ta chọn ai thì nói ra đi nhưng anh ta không hề nói một lời nào chị ạ , anh ta ngồi câm lặng như người cô hồn vậy . tối hôm qua mẹ anh ta đã năn nỉ và cầu xin em hay tha thứ cho anh ta một lần cuối cùng vì hai bác ấy chỉ chấp nhận một mình em là con dâu thôi . từ giờ đến lúc cưới chỉ còn hơn một tháng nữa thôi , hãy cho anh ta một tháng để anh ta thay đổi . chị à mẹ anh ta khóc lóc và xin em hãy ở lại , ở lại một lần cuối cùng . em thấy rất thương bác ấy , tạm thời em vẫn chưa trả lời . em không biết phải làm sao nữa , em có nên nghe theo bác ấy không .
     
    MrQuick thích bài này.
  7. orchidhn

    orchidhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    Các mẹ nói đúng em ạ. Trước khi cưới mà còn thế này thì sau khi cưới xong sẽ thế nào? Ngay từ đầu tình yêu đối với em đã chưa đủ, sự tôn trọng cũng k có. Thậm chí trước mặt cả em và bạn gái kia cũng k thể quyết định dứt khoát là chọn ai. Vậy em trông chờ gì, tin tưởng vào cái gì để bước vào cuộc hôn nhân này?
    Nếu khó trả lời quá và chưa có quyết định dứt khoát thì nên hoãn cưới em ạ (hoãn cưới với hủy cưới khác nhau nhé). Mẹ chồng quý mến là một thuận lợi nhưng em sống với chồng cả cuộc đời chứ không phải mẹ chồng. Chúc em có một quyết định đúng đắn và tìm được người yêu thương và trân trọng mình.
     
    thuhuong1506 thích bài này.
  8. MrQuick

    MrQuick Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    Mình tạm thời chia ra 2 tình huống thế này:
    1 là a này có vấn đề khó nói. Ví dụ như bị bệnh tật,.... nên ko muốn cưới bạn, ko muốn bạn fai chịu khổ. Cố tình làm thế để bạn ko yêu và bỏ.
    2 là a ta đúng là người như thế. Nói thật chứ mình là a trai bạn thì có fai "giết" thằng này mình cũng ko cho bạn lấy.
    Còn chuyện mẹ a ta, chắc bác cũng khổ tâm lắm, mẹ nào chẳng thương và xót khi con mình lầm lạc. Hy vọng bạn dù có bỏ a ta cũng nên thỉnh thoảng hỏi thăm 2 bác. Các cụ vẫn bảo "hết tình còn nghĩa" mà.
    Chúc bạn sớm vượt qua được chuyện này!
     
    thuhuong1506 thích bài này.
  9. tomdeptrai

    tomdeptrai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    Bạn ơi nếu bạn thương các bác ý bạn có thể nhận làm bố mẹ nuôi. Chứ không thể vì thương 2 bác mà bạn chấp nhận lấy anh ta khi anh ta yêu cô gái kia hơn bạn. Đây là hạnh phúc của cả đời bạn nên bạn hãy suy nghĩ kỹ nhé. Chúc bạn hạnh phúc.
     
    thuhuong1506 thích bài này.
  10. latdatdethuong

    latdatdethuong Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    Bạn à bạn thật may mắn vì được bố mẹ bạn trai yêu thương như thế , nhưng dù thế nào họ cũng không sống cả đời với bạn được . Nếu chỉ vì thương họ mà bạn chấp nhận lấy anh ta thì bạn sẽ sớm phải ân hận thôi . Mình mong bạn suy nghĩ chín chắn , thương bạn nhiều vì rất hiểu nỗi đau của bạn !
     
    thuhuong1506 thích bài này.
  11. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    Mình đồng tình với ý kiến hoãn cưới của mẹ orchidhn, chuyện này không "liều" được đâu bạn ạ, nếu bạn có muốn thử thách và cho anh ta thêm một cơ hội thì cũng cần để thời gian chứng minh. Chứ giả sử như anh ta "ngoan" được 1 tháng (thời gian trước khi cưới) rồi sau lại chứng nào tật ấy thì bạn khổ cả phần đời còn lại (rất dài đấy).
     
    thuhuong1506 thích bài này.
  12. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    Chị gặp tình trạng này rồi. Anh ta cũng xử sự y như bạn em vậy. Kết quả cuối cùng chị bỏ ra trước. Cô kia tiếp tục thêm được 2 năm, sau đó cũng đi lấy chồng. Còn nhân vật chính thì lại tiếp tục cặp kè với người khác.ĐẾn lúc này chị chỉ biết nói rằng mình may mắn biết bao !
     
    thuhuong1506 thích bài này.
  13. ThươngHận

    ThươngHận Mr.Thanh_ Duyên Nợ

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    Bạn thuhuong1506 thân mến !qua câu chuyện bạn tâm sự trên bạn được rất nhiều ACE quan tâm chỉa sẻ với bạn như vậy bạn cũng đã phần nào tìm được câu trả lời thích hợp cho bản thân bạn rồi,nhưng tôi cũng muốn chia sẻ với bạn thêm: bạn hãy cẩn trọng trong tình yêu và hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.việc bạn nên làm bây giờ theo tôi trước mắt là tạm hoãn đám cưới lại khi vẫn chưa rõ ràng về tình cảm thì không được quyết định vội vàng.tôi biết bạn yêu anh ấy thật lòng nhưng bạn hãy câu trả lời mà anh ấy dành cho bạn chính là những việc mà anh ấy đã làm tổn thương nghiêm trọng tới bạn, như vậy anh ấy có yêu mình thực lòng chưa? hay vì tính trăng hoa nhất thời mà anh ấy làm như vây?theo tôi nghĩ nếu vì tính trăng hoa nhất thời thì không phải,nếu phải thì anh ấy đã làm chuyện vụng chộm không để bạn biết&sẽ sửa sai bằng việc chấm dứt tính cách trăng hoa.trái lại anh ấy lại cảm thấy khó khăn trong câu hỏi quyết định của bạn?cuộc sống gia đình phải được xuất phát từ tình yêu 2 bên,dù gia đình anh ấy tác động hay ai đi nữa cũng không thể tác động được.theo tôi nếu đã hiểu nhau,và bạn biết anh ấy không thể thay đổi được tính cách anh ấy,thực sự không thể tha thứ được cho anh ấy nữa thì bạn hãy cố gắng quên anh ấy,bởi nếu có lập gia đình liệu tương lai bạn có sáng sửa hơn không hay là lại thêm lo nghĩ trong lòng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm dành cho anh ấy.còn nếu bạn hiểu và bạn tin anh ấy thay đổi được thì bạn hãy để thêm một thời gian nữa xem anh ấy ứng xử với bạn ra sao sau những lần làm bạn tổn thương. chúc bạn gặp may mắn !
     
    thuhuong1506 thích bài này.
  14. metengcha

    metengcha 094-508-7070

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    12,470
    Đã được thích:
    2,722
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    Mình sẽ ko bao giờ cưới người đàn ông như thế này.
     
    thuhuong1506 thích bài này.
  15. misalovely

    misalovely Chuyên sỉ lẻ quần áo thời trang nữ

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    2,763
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    Trời ơi còn 1 tháng nữa là cưới mà còn cặp bồ khác nữa, thật là con người ko ra gì cả mà, vậy là anh ta ko thương yêu bạn đâu, bạn mà cưới con người này thì chẳng khác nào tự hành hạ bản thân mình.Cưới về mà anh ấy ko lo thương yêu bạn mà đi với người khác thì bạn càng đau khổ hơn, mới đính hôn thôi mà , bây giờ bạn quyết định vẫ chưa muộn mà bạn, cặp với người khác mà còn dám đưa nó về nhà trọ của bạn nữa, anh ta muốn làm bạn tức điên để bỏ anh ta đó, gặp mình thì mình sẽ đem lễ vật hỏi cưới của anh ta tới nhà trả lại cho ba má và anh ta, không còn gì phải lưu luyến với hạng người như vậy.bạn hãy suy nghĩ kĩ về việc có nên tiếp tục với anh ta nữa ko nhé, mình chỉ khuyên bạn vài điều vậy thôi, chúc bạn vui vẻ
     
    thuhuong1506 thích bài này.
  16. MINHCHAU163

    MINHCHAU163 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ ơi em phải lam sao đây !!!!!!!!

    Cac me da noi dung chi khuyen em hay can dam len va giai quyet mot cach sang suot voi nguoi dan ong nhu vay thi cho du co chung song em cung ko co hanh phuc dau
     

Chia sẻ trang này