thế thì chồng bạn cũng cứng nhỉ. Mình lấy chồng khi chồng mình mới 24t nên jo chồng 29 vẫn phải đang trả nợ tiền nhà. chắc sang năm chồng mình 30t mới trả nợ xong và sinh thêm bé thứ 2. Lấy chồng tự lập thì mình thích làm gì thì làm, thoải mái hơn là của nhà chồng cho mn nhỉ.
Mình 2 Vc lấy nhau khi mình 24 tuổi và sinh con luôn, năm đầu tiên làm được đồng nào xào hết đồng ý còn ko đủ tiêu bán cả của hồi môn là 2 chỉ vàng đi để tiêu. Đến năm 25 tuổi 2 Vc có 70 tr trong tay và nghĩ đến mua đất vì hồi đó đất sốt ko mua sợ là ko bao h mua nổi. Đầu năm 2010 mua mảnh đất đầu tiên 208 tr có 70tr còn đâu vay và trả dần.. Năm 2012 trả hết nợ cũ và dư tiền lại mua thêm 1 mảnh 203tr nữa. Đến năm 2013 bán cả 2 mảnh dồn tiền tích lũy nữa mua được cái nhà đầu tiên. Vậy là cái nhà đầu tiên mua lúc mình 29 tuổi.
em cưới lúc ck 29t ,đc ai cho gì cung thích cơ mà nhà ck e cung k co đk để cho ,bgio 2 vc hàng tháng vân gửi phụ giúp bme ck sinh hoạt , bgio ck 35t vợ 27t ..
Lấy chồng hơn nhiều tuổi như bạn thì nhàn, còn mình thì lấy chồng kém những 2t, cũng có chí tiến thủ nhưng lấy chồng lúc mình 26, chồng 24, cả 2 còn trẻ quá, đi làm mới đc 1,2 năm, làm đc bao nhiêu trước đó thì đưa hết cho bố mẹ nên cưới xong 2 vợ chồng tay trắng. giờ cưới đc 4,5 năm rồi, chồng 29, mình 31 đã có 1 nhà riêng hơn 2 tỷ, cơ mà đang còn nợ hơn 400tr cơ. Mình thì yếu chửa đẻ là phải nghỉ việc hơn 2 năm, chẳng đóng góp đc kinh tế, lại còn đi học thạc sĩ, mình chồng gồng gánh nuôi vợ con, mua nhà cửa, bố mẹ 2 bên ko có, jo bố mẹ mình ốm ko có thu nhập lại phải cung cấp hàng tháng nữa. Nhưng may, mình đi làm lại đc năm rưỡi rồi nên cũng đỡ đần đc cho chồng chút ít. Vợ chồng cùng nhau lo mua nhà cửa vất vả chút nhưng vui và tự hào vì có chồng tự lập. Chứ ham lấy anh nhà giàu công tử bột, của nả của bố mẹ nhìn qua thì sướng đấy nhưng khổ lắm vì ko có tự do, biết là của ông bà rồi cuối cùng cũng cho con nhưng mà đợi đến lúc đó hơn nửa đời ng xừ mất rồi. Đời sống đc mấy đâu.
thì như c nói đó tuy lây ck kem tuôi hơn nhưng ck vẫn là trụ cột chính mà ,còn e lây chồng nhiêu tuôi cung có chín chắn hơn nhưng kinh tế cả 2 cùng đóng góp ( e chỉ nghỉ duy nhât 6th sau sinh) tụi e cươi dc 6 năm rùi ,giờ k còn nợ nần gi mua nhà 2ty năm 2012 và xe 2015 la 700tr ạ ,bgio tiền dư thì k có vì ném hêt vào hàng hóa đê buôn bán hơn 1ty ạ ,cung đg lên kê hoach sinh tâp 2 ,còn bme ốm thì cung y chang hoàn cảnh nhà em ( nha e là bme ck) ,nhưng thoi việc ốm đau cua ng già k sớm thì muộn ai cung fai trải qua c ạ
Thế thì bạn ổn định rồi. Chưa đến 30 đã đâu vào đấy. Đó là ước mơ của nhiêu ng đấy. Mn có làm cùng chồng ko hay mỗi ng mỗi việc thế?
Mình mua lúc 26 tuổi mua 1 cái chung cư, 2 vc bằng tuổi nhau hiện cũng còn nợ NH 1 ít thôi ạ, 1 con zai 3 tuổi
ngày mai là 2 vc em đi làm thủ tục mua nhà ạ,dù vẫn nợ hơn 500tr em 28, chồng 30, có 1 con trai 4 tháng kế hoạch 5 năm lần thứ 1 của nhà em thế là thành công mĩ mãn, phấn đấu 5 năm lần thứ 2 trả hết nợ và có tập 2 là sướng ko gì bằng
Em sn 87. năm nay 31 rồi, năm nay e xây nhà đây. mua đất từ năm ngoái vẫn đnag nợ 70tr tiền đất, nhg kệ, vay rồi xây để còn phấn đấu chứ. Sang năm em cũng làm tập 2