Kể ra như bạn thế thì cũng bí, tranh thủ giờ chưa con cái cố gắng tích lũy, tìm việc gì đó làm tạm tới khi bầu bí cũng ok, đỡ phải ở nhà rồi suy nghĩ này nọ ốm người ra, như các mẹ ở trên gợi ý có thể làm giúp việc theo giờ hoặc làm các công việc bán hàng cũng đc, thu nhập ổn định.
E thì k ngại j nhưng làm này thì phải hỏi ý kiến gia đình 2 bên. Vì gia đình 2 bên kinh tế khá giả ( nhưng chỉ là của bố mẹ thôi) nên làm công việc này có khi sợ ông bà mất mặt. Thực ra k phải ông bà 2 bên k hỗ trợ. Là vì vk ck e muốn tự lực k muốn mang tiếng nhờ vả xin xỏ cha mẹ thôi. Nhưng nghe chừng tự lực hơi khó khăn
E thì vẫn chưa hẳn phụ thuộc 100% vào chồng. Tiền kiếm 1-2 triệu bán onl đủ tiêu vặt thôi (mà cũng k dám tiêu j quá ý ). Ck đi làm đưa cả lương cho vk nhưng kinh tế gia đình vẫn là hạn hẹp
Đó cũng là điều khó em ạ , vì suy nghĩ của mọi nguời đa phần là coi thường nghề này cho dù miệng nói là không phải . Chị cũng thế , gia đình mà biết thì xót lắm , Chị vẫn giấu gia đình , giấu như thế nào thì mỗi người mỗi cảnh hi..hi..nhưng tính chị như thế , không muốn phụ thuộc hay nhờ cậy ai nếu mình tự lực .Sau này em còn dạy con nữa chứ Bất tài còn có thể , vô dụng thì chịu thua , đời vô thường lắm
Nhà mình thì xót còn nhà ck lo mất mặt. Như hôm trước em định bán quần áo vỉa hè mà các cụ về đã cản dữ lắm rồi. Bố mẹ chồng e tuy về hưu nhưng cũng bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ. Bố ck e cũng nguyên là phó viện trưởng viện chăn nuôi. Bố mẹ e làm cho tập đoàn điện lực, thu nhập cũng chừng 25-30 triệu/ tháng. Nói chung trọng mặt mũi lắm. E may mắn k phải lo nhà cửa. Nhà cửa to hoành tráng, đồ đạc tiện nghi k thiếu cái j. Nhưng tiền ăn tiêu thì k có. Ng ngoài nhìn vào bảo e sướng nhưng đúng trong chăn mới biết chăn có rận. Ở ngoài e kêu khổ ng ta bảo e ra vẻ, ng ta k tin. Bạn bè nhiều đứa nhìn vợ chồng mới cưới có nhà riêng to đẹp cứ nghĩ vợ chồng có tiền. Hết đứa này hỏi vay đứa kia hỏi vay, toàn hỏi vay trăm triệu. E k biết phải khóc hay cười. Vk ck ngoại trừ tiền vàng hôm cưới cho ( vk ck e thống nhất k động vào để khi nào thật cấp bách mới dùng ) thì chưa bao giờ được cầm nổi chục triệu trong tay. Nói chúng nó k tin nghĩ mình keo kiệt. Còn lên fb chửi xéo mình. Chán lắm
Câu chuyện đã lạc đề nhưng chị em mình cứ chia sẻ . Thực ra cũng có lúc chị úp mở nhưng nhìn ánh mắt của người thân chị lại thôi , thương lắm vẫn biết chẳng làm gì sai .Chị rất ghét mượn tiền người khác nên cũng ghét ai mượn tiền mình , Chị rất xởi lởi nhưng vấn đề tiền bạc nhạy cảm lắm , có khi mất bạn Hồi còn trẻ có em nọ « tiền để đó không làm gì cho em mượn » . Chị dị ứng nên từ chối
Nói thật tớ cực ghét mấy cái ông bà già sĩ diện hão kiểu này. Toàn sĩ giấy sĩ rởm làm gì được cho đời. Trên đời này lao động chân chính, miễn không ăn trộm ăn cướp, không làm đĩ điếm thì không việc gì phải xấu hổ.
t hỏi thật nếu có gì ko phải mn đừng giận, mn có học gì ra ko, thành thạo máy tính là cũng có thể xin làm văn phòng giờ hành chính đc rồi
E có 2 bằng đại học, 1 kế toán, 1 marketing ra. Có 5 năm kinh nghiệm rồi. Trước làm vp nhưng kết hôn xong mới ở nhà để tính mở cửa hàng tiện chăm lo gia đình. Nhưng bố mẹ 2 bên lại bảo có bầu sinh e bé trc rồi hẵng mở cửa hàng nên e lại chưa mở. Trong lúc đợi bầu e cũng tính đi làm lại, xin việc ng ta e ngại là mình vừa lấy chồng nếu sinh con thì cty phải tốn phúc lợi hay sao ấy. Nên ng ta k nhận. Trc thu nhập e đi làm cũng khoảng 10-12tr/ tháng. Nói chung, mới có 1 năm mà e thấy mình như chuyển sang 1 thế giới khác là con ng khác luôn
Lúc mới nghỉ vk ck hừng hực khí thế lắm. Vì startup bây h là phong trào mà. Vk ck e định mở cửa hàng, ông bà bảo đẻ trc đi đã nên vk ck lại bảo chuyển hướng sang online. Bỏ cả đống tiền ra mà sau nửa năm lỗ chỏng gọng, sống vật vờ e mới mong tìm việc. Nhưng mọi nơi chỉ nghe mình mới lập gđ chưa con cái là ng ta e ngại.
Nền tảng 2 bằng đại học bây giờ cũng khó kiếm ăn khi thời buổi bây giờ. Vợ chồng nhà mợ cũng giống hệt vợ chồng nhà em,cũng mong kiếm thêm để có tiền tiêu. Em khuyên mợ như thế này chắc hợp lý nhất. Mợ học marketing lương 10-12 thì cũng không phải hạng soàng, sao không nghiên cứu kỹ sản phẩm mình đang bán online, tiếp tục theo đuổi và triển khai, thiếu người thì tìm thêm người về ship hàng vận chuyển. Lên kế hoạch cho nó, sau khi sinh thì triển khai tiếp cho nó đỡ phí thời gian của mợ.
bên mình tuyển tele sale tại nhà đó, điện thoại thì công ty cung cấp, bạn chỉ cần gọi theo hướng dẫn thôi
Ở nhà kiếm việc làm thêm thì chỉ có bán online là chuẩn thôi, bạn thử đầu tư hết mình xem, chịu khó đăng bài nhiều coi hiệu quả có tăng k. Bạn cũng có thể cộng tác với nhiều đơn vị, dạng ctv, mặt hàng đa dạng thì sẽ dễ bán hơn.
Vâng. Thế tốt quá. Em có kinh nghiệm 6 tháng làm telesales cho một dự án Hàn Quốc nên chất giọng cũng khá tốt. Không biết e có thể trao đổi về cv với mn qua đâu được nhỉ ? Email của e : chuhongnhung2209@gmail.com ạ. Nếu mn k phiền thì gửi cho e thông tin cv vào đây ạ.
Nói thật với mn đúng là ngày trc e có hơi ảo tưởng về năng lực của mình thật. Đi làm từ năm 3, 2 bằng đại học, ra trường làm cho các cty nước ngoài, lương ổn. Lúc đó nói thật e nghĩ là mình giỏi. Nên mới k cam phận làm thuê, mơ ước làm chủ cơ. Nhưng đến lúc ra ngoài tự lực mới thấy muôn vàn khó khăn. Nói chung e vẫn sẽ cố như mn nói thôi. Nhưng vẫn phải lấy ngắn nuôi dài mn ạ
em thì cũng k phụ thuộc hẳn, vì lúc đi làm có tk đc chút ít, nên h "sa cơ" ) phải chi thôi. Nhưng ở nhà cứ bí bích ý
Lại một điểm nữa giống mình, cũng tưởng minh giỏi nhưng khi khởi nghiệp mới gặp muôn vàn khó khăn. Thời đại bây giờ ai chả buôn bán online, mặt hàng không hấp dẫn giá không cạnh tranh được thì đi làm thuê vẫn là phương án khả thi nhất.