Em chào các mẹ. Nghề nhân sự được ví như con dâu trăm họ, khéo léo uốn nắn đủ đường để hòa hợp các mối quan hệ trong công ty. Em lập topic này để các mẹ chia sẻ giãi bày nỗi khổ của người làm nhân sự, cũng để giao lưu trao đổi kinh nghiệm cho mọi người cùng ngành...
em thì thấy mỗi vị trí có 1 cái khó khác nhau, nhưng để làm tốt vị trí nhân sự thì ngoài kiến thức, kinh nghiệm còn phải có rất nhiều yếu tố khác như giao tiếp, thuyết trình, nắm bắt tâm lý, khéo léo,... và nhiều thứ khác nữa. hic hic
cái này thì chuẩn rồi ạ, hì. nhân sự ở cty càng lớn thì càng phức tạp. em cảm thấy may mắn vì làm nhân sự ở 1 công ty k lớn lắm, mọi người lại hòa đồng nên cũng cảm thấy đỡ áp lực
có mẹ nào làm tuyển dụng không cho em hỏi với ạ. các mẹ có phải chuẩn bị bài test IQ hay trắc nghiệm tính cách gì trước cuộc phỏng vấn không ạ?
Em cũng thế may mà em cao nhỏ lên ko ai thấy mỡ bụng nhưng lão chồng em bảo em ngồi nhiều lớp mỡ dày 5 phân