Đi du lịch mà kè kè cái đt bên mình chán lắm, cứ thử vứt nó ở hẳn nhà xem nào. Mình chả tin có việc gì gấp đến thế
Đợt rồi cá mập cắn ấy, các mạng khác down hết, chỉ còn Vina thôi mẹ nó nhé, đường truyền quốc tế của nó ổn lắm
các gói mạng gọi quốc tế bây giờ tiện nhỉ, ngày xưa mẹ em cũng đi nga thỉnh thoảng lắm mới được nghe giọng mẹ qua điện thoại, thấy nó sung sướng lắm ấy.
Pháp cũng lãng mạn nhưng bây giờ sau mấy vụ khủng bố chỉ cảm thấy sợ, mình mà được đi, chọn nước nào vùng địa trung hải cũng thích kiểu như Tây Ban Nha ấy
Thực ra bình thường dùng Viettel cũng không đến nỗi nào mà, có điều Vina nó mạnh về cáp quang, với có nhiều hướng điều chuyển nên cái này đứt lại có cái kia hỗ trợ
mình mới đi Thái về nói chung chả khác gì VN đâu bạn có điều kiện nên đi Hàn Hoặc Nhật (riêng Nhật thì rất đắt đỏ về mọi khoản ) dubai mình chưa đc đi nên ko biết!
Nghĩ vừa nhớ vừa buồn cười, cậu đi Đức không thích gì mà suốt ngày mơ tưởng đến mấy cái kẹo cao su con vẹt ấy bạn, mà sĩ diện lắm, mang kẹo đi khoe khắp nơi, cuối cùng bị thằng bạn béo nó cướp mất
Bây giờ các mẹ mà ra nước ngoài ở lâu chừng 3-6 tháng, mua sim nước sở tại kinh tế hơn, còn nếu chỉ đi du lịch thì chọn gói quốc tế giảm 80% này của Vina là hợp lý đấy ạ
Chuẩn luôn rồi, đi Dubai đắt lắm, cơ bản dịch vụ bên đó cũng toàn thuê người nước ngoài làm chứ dân Dubai thứ thiệt họ chả cần làm gì cũng có tiền rồi,
Mình cũng thấy đi Thái chủ yếu ra chợ mua đồ về làm quà thôi, chứ nếu du lịch biển hay gì đó thi đi Việt Nam còn hơn,