Em thật không biết phải dạy con thế nào nữa. Bà nội với bố thì chiều, con mè nheo cái gì cũng đều được, đến bây giờ bà với bố nói gì, nó chẳng thèm nghe, cứ việc nó, nó làm. Em thì nghiêm khắc, nói 1 là 1, 2 là 2, vớ vẩn là ăn đòn luôn. Nhưng bố và bà nội luôn bênh, bây giờ, cứ đòi cái gì không được là nó khóc như kiểu ai đánh nó ý,khoác lóc, nôn ọe, ho tùm lum, bảo gì cũng không thèm nghe, cứ khóc cho đến khi được. Nói thật chứ em như con điên trong nhà ý, đánh con thì vợ chồng cãi nhau, mắng nó thì bảo là mắng nhiều nó đần người đi. Thế bây giờ phải dạy con thế nào đây ah?
c nên nhờ vài người tác động đến ck vs bà nội xem để 2 người nhận thức hơn về con cháu mình đang như thế nào