Thật là em mà cứ xem phim Thái thì nghe cái tiếng cứ như bị tra tấn ấy, cái âm điệu làm mình khó chịu lắm ý, được cái diễn viên họ thì xinh gái đẹp trai thôi rồi nhỉ các mẹ
Mẹ nó có biết vé vào Cần Thơ rồi ra Bến Tre hết bao nhiêu tiền không? nhà 2 người lớn, 1 trẻ em 6 tuổi, 1 13 tuổi???
Mn ơi. Hawaii nó ở Thái Bình Dương cơ mà. Mình thì ko đc bước chân ra khỏi VN bao giờ nhưng bố mẹ chồng mình đang ở chơi vs anh chị chồng bên Nhật thấy khen nhiều lắm. Thời tiết mát mẻ, không khí trong lành đặc biệt là nhiều hoa chụp ảnh lên chỉ thấy hoa và hoa ngút mắt luôn. Nhưng chi phí đắt đỏ lắm riêng vé của 2 ông bà khứ hồi đã hết 33triệu rồi.
Em cũng không định đi Thái nữa chị ạ, em cũng nghĩ nó hơi ồn ào, xô bồ, mà cả em và chồng đều thuộc tuýp thích an tĩnh hơn
Đi Hàn cũng thích ạ, nhưng chồng em không thích, ở nhà cứ bật phim Hàn là dè bỉu kinh lắm anh chàng cũng định kiến khiếp lắm ạ, cứ như cả Hàn Quốc người ta không làm gì chỉ đi yêu đương không thôi ấy
Em cũng check thông tin giảm cước 80% cho gói chuyển vùng quốc tế của Vina rồi mn ạ, có khi em cũng mua Sim Vina mới dùng luôn, em thích đầu số 0886 lắm nhưng ở gần nhà hay có mấy cái đuôi 7 quá nên đang đi tìm, mn có biết số nào kết thúc bằng số 2 hoặc 5 thì gửi giúp em nhé
Cuộc đời được mấy ngày lắm mẹ. Làm ra tiền thì cứ xài thôi, có điều kiện thì cứ đi chứ để dành làm gì
Tự nhiên đọc comment của mẹ nó em thấy bâng khuâng quá, mới ngày nào hết cấp 3, chuẩn bị vào đại học mà nhoáng cái đã mẹ 2 con rồi, chẳng mấy lúc về già. Tầm dăm năm trước em cứ nghĩ như kiểu mình sẽ trẻ mãi ấy
Thôi thì sài gì thì sài mẹ nó nhỉ, cứ đi du lịch tung giời lên, nhưng mà cái gì tiết kiệm được như kiểu dùng 3G Vina giảm 80% thì mình vẫn cứ phải dùng thôi
ơ, mà mẹ nó vẫn chưa quyết đi đâu à? kiểu này không đi nhanh tới tháng nữa mưa bão suốt thì nước non gì?
Livestream nó tốn dung lượng lắm, em đồ nếu giảm cước 80% thì nghĩa là còn 1000/10kb thì cũng đỡ được khá nhiều. Cơ bản đồng giá thì đi mấy vùng vốn giá cao như Châu Âu, Châu Mỹ sẽ giảm nhiều nhất đới
Các mẹ ơi, sếp em mới đi tây tạng, thấy bảo thích lắm em cũng thích kiểu thảo nguyên như sếp em chụp ảnh, nhưng chi phí không biết thế nào nhỉ? mẹ nào biết cho em review cái. Còn một điều em thắc mắc là chắc ở chỗ đấy chẳng có mạng hay wifi 3g, 4g gì đâu nhỉ? em nhìn hoang vu thế nào ấy