Mn chia sẻ cho các mẹ cùng biết với. E 5 tháng tăng 4kg rùi. Hic hic. Sang tháng thứ 6 rùi bụng ngày càng to hơn.
hì hì, thì chị chỉ theo dõi ở pshn thôi, còn chỗ bác sĩ thiện thì chỉ có 2 lần mà có 1 lần baby ít đạp nên ra phòng khám gần nhà để siêu âm, nếu có bất thường mới lên viện, nhưng trộm vía ko sao e ạ, còn cái chỗ kia là chị thấy mn cũng đi nhiều nên cũng thử xem sao, nhưng chắc cuối cùng vẫn quay về pshn thôi
Nếu như bé vẫn phát triển bình thường thì không phải lo lắng bạn nhé! Vì quan trọng là sự phát triển của bé chứ không phải là nằm ở cân nặng tăng lên của mẹ.
Mang bầu e thấy tăng tầm 10-13kg là chuẩn. Nhưng bạn vẫn còn 3 tháng nữa nhé! Những tháng cuối sẽ lên cân nhiều hơn nhé!
E thì SA ít thôi, vì bé nhà e cũng đạp suốt. Chỉ thỉnh thoảng có hôm đi đám cưới hay đi lại nhiều thì mẹ mệt, con mệt nên chắc ít đạp. Hôm sau lại tưng bừng bé nhà e dạo này chuyên có kiểu đạp lúc đói, đạp lúc nằm, đạp đêm đói là nó đạp lung tung đòi ăn. Lúc mỏi ng nằm xuống nghỉ nó tưởng rảnh đạp đòi chơi vs mẹ. Đêm thì đá bóng, ngày ngủ ngon chắc ngày e căng thẳng cv nên ko đòi nhưng giờ e bị đuổi về quê rồi. Hic hic. Bố ck e đi miền nam chơi mấy tuần, ck e sợ mẹ ở nhà 1 mk nên cứ bắt về. Bực mk lắm mà ko làm gì đc. 3 tháng rưỡi nữa mới sinh mà bắt về sớm. Cũng may e hiền, mẹ ck e cũng hiền (hiền trc mặt thôi ko biết sau lưng thế nào). Ở nhà đc 2 ngày rồi ko vấn đề gì. E chỉ ko thích bố ck, ko hẳn quá khó tính nhưng rất hay chê bai và cho là mk luôn đúng. Hic hjc. Lắm lúc khó chịu kinh ý.
Mà từ giờ đến lúc sinh thì quan trọng nhất là 2 lần đi tiêm vs SA 1-2 lần nữa thôi c nhỉ. E thấy bảo tuần 32 bắt đầu tiêm mũi đầu rồi 4 tuần sau tiêm lại. Cũng muốn đi SA xem con ntn nhưng BS bảo đến tuần 22 ko có dị tật gì rồi thì hạn chế SA cho đỡ hại con. Nên từ giờ đến lúc sinh con e cứ bụp bụp thế này e chỉ SA 1-2 lần ktra trc sinh nữa thui
hihi, chị tiêm uốn ván 1 mũi rồi, đang bảo tuần sau đi tiêm uốn ván mũi 2 em ạ. Em chưa tiêm à? Nói chung mốc quan trọng là còn ở tuần 32 nữa là siêu âm 4d em ạ, còn 2d thì chắc chị 4 tuần đi 1 lần thôi, còn quan trọng là các tuần cuối đến gần ngày sinh thì mới cần phải khám nhiều thôi. Thực ra có nhiều lúc đến tuần 22 vẫn chưa phát hiện hết dị tật, có nhiều người đến tuần 28 với 32 mới phát hiện ra nữa ý em ạ, mình cứ theo lịch của bác sĩ là được mà!
hihi, bé nhà chị thì coi vẻ hiền hơn, đạp có giờ có giấc lắm, như đi siêu âm thì toàn ngủ thôi ý, ban ngày mình chuyển động nhiều thì các bé sẽ ít đạp hơn, mà hay ngủ, đêm mình nằm hoặc nằm thư giãn thì các bé mới thức nhiều em ạ, em nhà chị thì chỉ đạp nhẹ nhẹ, đạp có lúc liên tục nhưng chưa bao giờ đạp mẹ đau cả, có lúc cảm giác như trườn trong bụng mẹ ý 3,5 tháng nữa đã về quê rồi á, nhà chị thì sinh trên này, mẹ ck lên chăm, chứ chị ko về quê, nhưng mấy nay nóng thế về quê cũng dc, mát mẻ rộng rãi thoải mái. Với cả bây giờ e đang bầu bí thì chắc cũng sẽ dễ chịu thôi, nên cứ thoải mái đi e ạ. Nhà chị thì bố lẫn mẹ ck đều hiền, nên cũng thoải mái lắm. Mình cứ thấy trước mặt mình hiền là đc, còn ko cần quan tâm sau lưng em ơi, quan tâm nhiều mệt đầu lắm
Em ko định về nhưng ck bảo về ko mẹ ck ở nhà 1 mk buồn, sợ ốm đau ko có ai. Ck e chỉ nghĩ cho bme thôi. Thế mới chán. Nhưng thôi e cũng kệ. Về nhà đc cái có điều hòa mát mẻ. Ăn uống thì cũng giờ giấc hơn. Đồ ăn cũng rẻ, sạch, thỏa mái ăn uống. Tiết kiệm 1 khoản cho con hihi. Vk ck e chưa ổn định mấy nên ko phải gửi tiền ăn cho bme. Ngoài sữa, thuốc mk tự mua thôi bé nhà e hay kiểu đạp mà bố mẹ xoa xoa là lại yên thấy con đạp thì cũng thích nhưng lắm lúc làm vc vs ngủ con cứ đạp cũng khó chịu
chị tiêm từ tuần 24, uốn ván phải tiêm trước sinh 4 tuần mới có tác dụng, con đầu 2 mũi, mỗi mũi cách nhau 4 tuần, em mà tiêm 32 tuần thì 36 tuần mới tiêm tiếp mũi thứ 2 thì mũi thứ 2 không có tác dụng nếu sinh trước tuần 40 em ơi. Với cả để đề phòng sinh non nữa nên chị cứ tiêm sớm cho chắc, còn 1 mũi nữa chị đang bảo tuần tới đi tiêm hì hì, chắc ck em đi làm, để 1 mình e ở nhà ko yên tâm, về nhà còn có mẹ có con thì cũng đỡ. Nhà chị thì chị còn đi làm chứ nếu ko về nhà chắc cũng mát mẻ rộng rãi hơn. 2 đêm nay ko thể ngủ dc, nay ck chị đã phải đi mua điều hòa rồi
Ui thế e cũng phải bảo ck tuần tới về đi tiêm mới được. Sinh con so cũng hay bị sinh non. Ck e chắc ngại cái khoản nấu cơm rửa bát cho e nên mới đuổi về nhà ý mà. Dạo này 2 vk ck đều bận, nhưng ck e tối về còn đc nghỉ, e thì chẳng đc nghỉ thư giãn thỏa mái. Đuổi cổ về để thích làm gì thì làm đây mà. Trên HN như hôm nay thì đúng là nóng khủng khiếp rồi ở nhà e nhiệt độ thấp hơn mà cũng còn khó chịu. May mà từ mai bắt đầu hạ nhiệt, 2 hôm nữa mưa mát bầu bí mùa này nắng nóng cũng khổ. Mùa này ở quê e toàn mít vs vải, thích ăn lắm mà ko dám ăn nhiều. Em chỉ dám ăn ít 1 ngày chưa tới 20 quả vải mà người đã mọc đầy rôm sẩy @@! ngứa phát sợ luôn
Mn yên tâm. Mình lúc mang thai bé nhà mình (giờ cháu gần 2 tuổi rồi) còn nghén vật vã. Khoảng 4 tháng không tăng mà tụt 1 kg. Tới tháng thứ 5, 6 mới bắt đầu lên được 2 kg thôi. Hix Đi khám thấy con vẫn phát triển bình thường là được. Mình tăng cân nhiều giai đoạn tháng thứ 7 và tới lúc sinh cố gắng lắm mới tăng được 13kg . Tăng vừa phải và đi bộ nhiều nên cũng dễ sinh lắm mn ah.
hichic, mấy hôm trước chị ăn mận nhiều quá, mà đến hôm nay mặt mọc mụn tùm lum nè, nhìn dã man lắm, nắng nóng ko ra hỏi phòng luôn, d ngày chủ nhật nằm từ sáng đến tối
E cũng bị 2-3 cái trên mặt. May giờ đỡ rồi, rôm sẩy cũng ko lên nữa. Ăn thì nóng mà ko ăn thì thèm ko chịu đc ý