Nói thì cung buồn cười nhưng chẳng hiểu sao mỗi lúc nghe thấy tiếng ve như bây giờ lại rất là nhớ hồi đi học nhé, kiểu lâng lâng ấy, vèo cái đã mấy chục năm trôi qua rồi
Vẫn còn nhớ hôm đầu tiên đến lớp 1, bác cũng là giáo viên trong trường nên dẫn vào chỉ cô giáo chủ nhiệm cho, xong rồi có nhớ đâu, giờ vẫn còn thấy bồi hồi
Hic, mẹ này kể làm mình cũng nhớ hồi cấp 1 quá, mà bây giờ người ta gọi là tiểu học nhỉ. Hồi ấy học trường làng thôi, sáng là đi tắt qua cánh đồng, có hôm lầy lội ngập bùn đến đầu gối mà vẫn đến lớp, trước khi vào ra rửa chân ở ao trước cổng trường
Giờ này bọn trẻ ở nhà tự nhiên cũng thấy bồi hồi mẹ nó ạ, mỗi lần đi qua đường thanh niên mà thấy hoa phượng là cảm giác cũng khác khác, nhớ rất nhiều thứ hồi học trường Chu Văn An
Người Cu Ba họ cũng thức thời lắm, nghe nói họ đổ xô đi học tiếng Anh nhiều rồi, để đón khách du lịch âu mỹ mà
Tự nhiên mấy hôm nay bận thêm lại nhớ cái châm ngôn này của đằng ấy. Ở nhà dẫu sao cũng sướng hơn nhỉ, Fiber VNN chạy vù vù, sang bên kia chả biết thế nào chứ sợ mất mạng hơn cả "mất mạng" thật ý
Hawaii chỉ được biển đẹp, mà nhà em lại ít thích bơi, em có sở thích là ăn và uống, nhất là mấy món của dân địa phương là lạ
Nghe nói đồ ăn Thái ngon hả chị, cũng không bị đắt nữa. Nói chung nếu có đi Thái em cũng chỉ thích mỗi khoản ăn thôi ạ
Cũng tùy khẩu vị thôi, như nhà mình đi thì nhà chị gái thấy không ngon nhưng mình lại rất thích vì nhiều gia vị, đậm đà, nhất là món gói tôm cả con ấy, chấm nước chấm tươi ngon, chẹp chẹp
KHiếp, mấy hôm nay Hà Nội nóng chảy mỡ ra còn chưa đủ lại còn sang tận Lào thì cũng phục nhà mẹ nó quá. Trời này cuối tuần không đi đâu được nhưng ở nhà xem lại Tân Thủy Hử hay quá,
Hà Nội cũng có nhiều quán đồ ăn Thái ngon mà bác ơi, em biết một quán ở đối diện Trần Huy Liệu cũng có món gỏi tôm của bác đó, có điều giá hơi chát, đâu như 120k vài con tôm thôi, cũng không được to như tôm thái
Trời này cuối tuần không đi đâu được nhưng ở nhà xem lại Tân Thủy Hử hay quá,[/QUOTE] Bác xem Thủy Hử bản 2013 hả bác? Nhà em mạng dạo này cứ down down nên xem chán lắm, kiểu cứ sửa chửa đường dây nhiều quá