Kinh nghiệm: Các Mẹ Xa Nhà Có Hay Gọi Điện Về Cho Mẹ Chồng Không Ạ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi shopmebecua, 2/6/2017.

By shopmebecua on 2/6/2017 lúc 1:17 PM
  1. shopmebecua

    shopmebecua Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/5/2017
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Em đang bị trách ít gọi điện về nhà cho mẹ ck các mẹ ạ!:call::call::call:
    Nghĩ mình cũng vô tâm tuần em gọi có được 1 lần mà chẳng biết nói chuyện gì luôn ý các mẹ ạ híc?
    Sao gọi cho mẹ đẻ thì nhiều chuyện nói thế mà mẹ chồng thì em nghĩ mãi chẳng có chuyện gì để hỏi ạ!
    Có mẹ nào như em không ạ! ::rolleyes:::rolleyes:
    Mà sao con dâu không gọi điện về cho mẹ ck thì trách
    Mà bố vợ ốm con rể cũng không gọi hoặc chẳng ốm chẳng gọi cũng không bị trách nhỉ?
    Chẳng biết làm thế nào cho vừa lòng ! :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi shopmebecua
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi shopmebecua, 2/6/2017.

    1. huy caramen
      huy caramen
      Eo. Mn lại còn hỏi thăm theo dây chuyền nhá ck vậy à. Nản toàn tập mn nhỉ
    2. Me_ye^u_bi
      Me_ye^u_bi
      Vậy đấy mn ah. Mà bme mình ốm cả tuần ck chả thèm vào thăm dù cách có 2 km. Có nói thì mch bảo con rể là khách . Đàn ông ai cũng v
    3. shopmebecua
      shopmebecua
      Em thấy vụ này là hơi bị quá đáng quá rồi nhá! Con dâu thì cũng phải chăm con lo cho gia đình rồi đi làm bận đủ thứ việc có việc nhỏ như vậy cũng trắc híc.
      Em bực mình thay mom luôn ý
    4. shopmebecua
      shopmebecua
      Híc bố mẹ chồng mà bị vậy mình không gọi điện có khi làm ầm lên. Nói chung vẫn có gì đó phân biệt đối xử ở đây híc
    5. hoatrangnhung
      hoatrangnhung
      Chả bao giờ gọi điện luôn. Xem phim sống chung với mẹ chồng thấy cô bé đó còn sướng hơn mình nhiều.
    6. shopmebecua
      shopmebecua
      hazzzzz thế là biết mom sống tn rồi :(
    7. shopmebecua
      shopmebecua
      chắc mẹ chồg mom còn hơn bà trong phim đó hả. híc
    8. huy caramen
      huy caramen
      Hic. Vậy e nghĩ nt k ổn rồi. chẳng bù cho xã nhà e. Lúc nào cũng ưu tiên bm vợ nhất. Nhất vợ nhì bà ngoại mà.
    9. hoatrangnhung
      hoatrangnhung
      Mình khổ hơn cô bé đó nhiều nhưng mình thấy cô bé trong phim dại hơn mình 1 điều là đôi co với bà mẹ chồng nên dẫn đến Lidi. Mình nhịn bà như nhịn cơm thiu mình chỉ bảo chồng là nếu còn sống chung thì sẽ Lidi nên chồng đã nghe mình và 2 vc lôi nhau đi ra ngoài sống riêng. Không 1 xu vay toàn bộ tiền đi mua nhà. Kakka Không bao giờ nói 1 câu. Về nhà bà gặp bà chỉ chào "Bà" chấm hết. Bây giờ thì mình rất ổn. Con mình trộm vía xinh, ngoan học giỏi. Mình còn cô em chồng mất dạy cơ. Nó xui chồng bỏ rồi xui cặp bồ bla bla..., mình cũng điếc không thèm nói 1 câu vì mình coi thể loại đó không cùng đẳng cấp, mình cãi nhau với nó coi như cãi nhau với CHÓ. haha. COn nó học dốt hư hơn con mình. Lại GATO với mình nhiều thêm.
      huy caramen thích bài này.
    10. huy caramen
      huy caramen
      Đúng là ở hiền gặp lành. Chúc gđ mn hạnh phúc nhá
    11. hoatrangnhung
      hoatrangnhung
      em ơi không chiều được đâu, điếc luôn đi. Và trước khi điếc thì phải chốt một câu. Cấm trách móc phàn nàn có thế thôi@@@
    12. shopmebecua
      shopmebecua
      Như thế nó mới ức mom ạ! cứ đôi co làm quái gì em cũng thế sau này ai nói gì mặc kệ, Mà hôm trước còn nghe nói mẹ ck chê cơ nhưng mình sống thế nào mọi người đều biết nên chẳng cần đôi co làm gì. Phiền não
    13. hoatrangnhung
      hoatrangnhung
      mình cũng từng bị mc nói xấu. Mình nói với bố chồng "ông hỏi xm có đúng bà nói thế không?" đắng luôn, không dám nói một câu nào hết chỉ bảo bà hàng xóm buôn chuyện không đàng hoàng. Mình cười khẩy!!!
    14. shopmebecua
      shopmebecua
      Em thì bảo thẳng với ck luôn nếu đến tai em nhiều em sẽ hỏi trực tiếp chứ bố mẹ mình nuôi dạy mình đàng hoàng em chẳng làm gì sai mà có nói xấu thế em sẽ hỏi rõ ngọn ngành không mang tiếng bố mẹ đẻ của mình được!
    15. Me_ye^u_bi
      Me_ye^u_bi
      Em còn bị mc em ghen tỵ cơ các c ah. Chả là mc e về quê chăm cụ ốm. Về quê cứ hỏi mọi người là ở nhà nó ( tức em) có biết cư xử ko. Thấy mọi người bảo bà yên tâm cháu nó biết điều, ai ốm đau nó cũng thăm. Thế mà bà về hằm hằm với em bảo là e giỏi quá tỏ vẻ cho mọi người để hơn bà.
    16. shopmebecua
      shopmebecua
      Sao dị vậy mom ! Đúng là lắm kiểu mẹ chồng hazzzz
    17. choicungtre
      choicungtre
      Mẹ Ck e có việc j nói e là hay nói qua mẹ đẻ em. E gọi dt bảo luôn là con đã trưởng thành tự quyết định dc cs, có vấn đề j mẹ nổ thẳng vs con. Mẹ con ko có nghĩa vụ phải giải quyết mấy vụ này. Mẹ có điều trách con thì con cũng có điều trách mẹ. Đừng soi ra làm j. Phụ nữ chỉ làm khổ phụ nữ thui, sướng nhất là đàn ông.
      Nguyên văn e nói vs mc e đấy
    18. suga229xxx
      suga229xxx
      Tại là mẹ ck của mợ để ý đấy chứ, còn bố vợ của ck vợ tính thoải mái nên không để ý gì đó mợ ạ :D
    19. Tư vấn du học Mỹ
      Tư vấn du học Mỹ
      Mình chỉ mong con dâu mình làm phiền thôi

      Các mẹ cần tư vấn du học Mỹ liên hệ ủng hộ em nhé
      Em chuyên tư vấn du học mỹ, tìm học bổng du học cho học sinh, sinh viên và người đã tốt nghiệp đại học.
      Thông tin liên hệ
      Hương - 0983389719
      Email:tuvanduhocmyhanoi@gmail.com
      Website: funnygroup.edu.vn
      Em xin cảm ơn cả nhà
    20. tuixachphaidep
      tuixachphaidep
      Mình may quá lấy vk gần nhà, tuần nào cũng ra chơi mấy lần nên ko bao giờ lo vấn đề này.

Chia sẻ trang này