Em chào các chị! Các chị ơi. Em là trường hợp 1 năm rồi mà chưa có bé, em đã đến chỗ Bác sỹ Phương Lan ( 193 G Bà Triệu ) khám. Kết quả em bị buồng trứng đa nang, và hôm nay em đã đi chụp vòi tử cung. bác sỹ đã thông, kết quả tốt. Em bị buồng trứng đa nang , em rất lo lắng và hoang mang ,không biết bị thế này có khó có con lắm không ? và điều trị như thế nào? có lâu và chi phí có đắt lắm không ? . các chị tư vấn giùm em với. Em cảm ơn các chị rất nhiều !
Ðề: Buồng Trứng Đa nang - Em đang rất cần các chị giúp ! Chữa bệnh này thì phải kiên trì mẹ nó ạ. Tớ có cô bạn thân cũng bị đa nang buồng trứng đấy. Nó cũng chữa ở chỗ bác sỹ Lan đấy. Và giờ thì nó đẻ 2 nhóc rồi. Vì vậy mẹ nó cứ yên tâm mà chữa bệnh đi. Đừng lo lắng quá, căng thắng thần kinh cũng khó mang bầu mà. Chúc sớm có nhóc con nhé! (như đứa bạn tớ).
Ðề: Buồng Trứng Đa nang - Em đang rất cần các chị giúp ! Em cảm ơn chị nhiều nha. em cũng buồn lắm lắm chị ạ nhưng em sẽ cố gắng động viên mình yên tâm chữa bệnh, để mau có bé như các chị
Ðề: Buồng Trứng Đa nang - Em đang rất cần các chị giúp ! Các chị ơi , cho em hỏi với. Em bị BTDN. tháng trước khi em chưa đi khám em cach trứng bằng cách dùng que thử rụng trứng Acom thì que thử vẫn báo 2v và 2v đó ngày càng đậm. các chị cho em hỏi , bị BTDN thì thử que thử rụng trúng vẫn lên 2v bình thường như vậy phải không các chị ngày kinh của em xê dịch từ 28 - 36 ngày
Ðề: Buồng Trứng Đa nang - Em đang rất cần các chị giúp ! Các mẹ có thể tham khảo list sách này 280 ngày chuẩn bị làm mẹ Tác giả Lê Hải Yến Nhà xuất bản Nxb Hà Nội Số trang 436 Kích thước 13x19 Trọng lượng 380 gram Hình thức bìa Bìa mềm Ngày xuất bản Tháng 12 - Năm 2008 Tình trạng Còn hàng Giá bìa 60.000 VNĐ Giảm giá 10 % Giá bán 54.000 VNĐ Xem phí vận chuyển
Ðề: Buồng Trứng Đa nang - Em đang rất cần các chị giúp ! Chữa hết bệnh thì bạn có thể có con thôi , không sao cả bạn nhé, chúc bạn mau hết bệnh
Ðề: Buồng Trứng Đa nang - Em đang rất cần các chị giúp ! Buồng trứng đa nang cũng là một bệnh phải chữa sao các mẹ? Em tưởng đó là một kiểu cấu tạo buồng trứng thôi chứ?