Em xin kể trước, Chuyện là em nằm mơ thấy bà nội đã mất cách đây 8 năm, và trong mơ thì em nhận thức được nội em đã mất. Hoàn cảnh lúc đấy có cả bà con họ hàng xa đến chơi, khi mọi người vây quanh nhau thì em nhìn về phía cô út, ngay đằng sau của cô em là hình bóng nội em(thấy rõ khuôn mặt). Và đang mỉm cười với em, lúc đó em không thấy sợ và em la lên bảo mọi người xem nội về thăm nhà. Mọi người quay lại thì nội biến mất, rồi mọi người bảo em hoa mắt. Rồi nội lại xuất hiện trong tay nội là chiếc bánh, nội cho em một nửa bánh(bánh cưới) em nhớ rất rõ, em cám ơn và ăn ngon lành rồi tỉnh giấc. Trước hôm nằm mơ thì em có qua đốt nhang cho nội và vuốt tấm hình treo trên tường, vuốt vào khuôn mặt nội và bảo nội phù hộ em. Mọi người có ai hiểu giấc mơ này không giúp em với. Em muốn biết ngụ ý của nội là gì ạ.
Hồi bố m bị ốm mình nằm mơ thấy ông nội mất rồi lại bị mất trong giấc mơ, xong m thấy lạ lẫm với ông lắm đến cả đi đưa ông mình cũng ko định hướng đc, lúc đó có 1 ng chỉ mặt mình bảo m cứ đi đi m có căn sẽ có ng ra đón, m hỏi căn ai thì bà ấy bảo căn cô chín xong m đi tiếp thì có cụ rùa ra đón m vào cổng lăng.... xong m kể cô m đi xem bảo bà cô tổ về báo mộ ông nội bị động... m làm lễ xong thì mấy hôm sau bố m đc ra viện...
cái này b phải nhờ ng nhà đi xem thầy, m cũng ko biết giấc mơ của bạn tốt hay xấu nên ko biết khuyên b ntn ah