Con thích tô tranh tức là con tìm đc niềm vui trong đó, sau đó mn dần chuyển sang cho con tô chữ, dùng chì màu cũng đc, rồi tô các con số, tô các hình tam giác, chữ nhật..., biết đâu con sẽ thích và sẽ vui vẻ học chứ ko phải theo kiểu cả ngày gò lưng tập viết nhà cô giáo, có bạn viết xấu còn bị cô đánh vào tay, thương lắm!
mình cũng nghĩ giống chủ top. Rất sợ bệnh thành tích làm khổ con. Cũng định cho con học trường làng là trường Tiểu học Văn chương gần nhà cho ông bà đi đón tiện, mưa gió đỡ khổ con, nhưng vẫn băn khoăn chuyện cơ sở vật chất của trường quá vì hình như trường công lập k cho vào tham quan thì fai? m thì muốn vào xem lớp con sẽ học ntn, ban công có cao k vì con m khá nghịch ngợm, wc có sạch sẽ k hay như thời 8x bọn mình thì toàn nhịn về nhà mới dám đi , hay bàn học có cao quá so với con k?... rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng sợ các cô trường công theo mọi ng truyền miệng là hay kiêu.
Nếu bạn KT khá thì cho con học trường dân lập, cơ sở vc tốt hơn trường công. Còn đã xác định học trường công thì đa phần như nhau cả, lớp trên 50 cháu, rất chật. Và cái mình chán nhất ở trường công là wc , nghe con kể mà thương. Còn bỏ 1 đống tiền để chạy vào trường này trường nọ chỉ khổ con và túi tiền của m thôi mn ạ, để con lên cấp 2,3 tuỳ năng lực con mà chọn trường đki. ko bit các trường khác tn chứ trường bé nhà m học buổi sáng PH có thể đưa con vào tận lớp, chiều cũng đc vào tận lớp đón con, nên tha hồ tham quan trường
hi c, đọc dc topic của c, e thêm tự tin với quyết định của mình, e cũng ko nặng về chọn trường điểm, e chọn trường theo đúng tuyến cách nhà 500m để tiện đưa đón khi nắng mưa, chờ Tháng 6 này đăng ký trực tuyến cho con, e cũng ko cho học trước gì cả, giờ ngày đi học mầm non, tối về dành 30p -1h đọc chữ, viết chữ tùy theo con vui con học. Nhiều khi cũng hoang mang khi thấy các mẹ khác hỏi học cô nọ cô kia....
Bây giờ còn có phong trào cho con ở nhà tự dạy nữa. Nhiều người chắc không quan tâm việc đến trường của con nữa đâu
Mình cũng thấy lo lắng nhưng chả hiểu tại sao cứ bình chân như vại, nhà KT3 chả quen ai, cô nào. Chỉ xem nghiên cứu vu vơ, con cũng năm nay vào lớp 1 nhưng cũng chưa đi học thêm, tuần vài buổi hứng thì dạy con mà con nó viết ko được đẹp, được mỗi thuộc mặt chữ, toán tính cộng trừ đến 10, chả biết có đạt tiêu chuẩn chưa? Tiện đây có mẹ nào cho em lời khuyên không? cảm ơn các mẹ.
Chị chia sẻ kinh nghiệm dậy con học cho tụi em học tập với. E cũng đang có quan điểm giống chị nhưng cu con nhà e nghịch lắm
Mình cũng chả có bí quyết gì cả , về chữ viết thì có lẽ do con là con gái nên cẩn thận. Còn môn toán từ khoảng 4,5t bố mẹ thường đố con n bài toán kiểu như: con có 3 cái kẹo, con cho e 1 cái hỏi con còn bn? Hỏi trong bất cứ tg nào, bất cứ ở đâu. Lúc đầu con xoè tay đếm, sau con phải tự nhẩm, sau nữa mình ko quy ra kẹo nữa mà hỏi thẳng con số luôn. Cứ như thế vào lớp 1 con đã tính xong phạm vi 100. Đi học cô giáo sẽ dạy con cách trình bày btoan
Phải gđ nào thật nhiều tiền xác định cho con du học mới dám thực hiện cái này mn ạ. Dân mình đa phần vẫn bình bình thôi
Chữ ko nhất thiết phải đẹp, thuộc mặt chữ rồi mn dạy ghép vần nhanh thôi mà, tính toán xong phạm vi 10 đã xong ctr HK1 , mn cứ yên tâm nhé
Sao trẻ con giờ vất vả thế, mới lớp 1 mà đã như thế này rồi. Đừng để áp lực lên cả con và chính mình mn ah, hãy sống thuận theo tự nhiên thôi. Con học bất kỳ đâu mà bố mẹ k quan tâm, k rèn luyện cùng cô giáo thì chẳng thể thành tài được cơ mà.
Bệnh thành tích này lây lan ở mọi nơi, mà khổ nhất là con cháu mình. Như trong nhà e nè. Lớp 1 chưa có gì mà cứ chạy marathon để vô trường điểm, lớp kích cầu, rồi hè tụi nhỏ ở nhà ngủ chưa thẳng giấc đã bị lôi đầu đi học chữ với lý do sợ thua bạn trong lớp, rồi hở ra là "con ko học là sau này bán vé số" =.= Nhiều khi ức với mấy dì mấy mợ mấy cô thím, rồi thêm má e nữa, nhưng mà cãi hông được.
Phụ huynh cứ thích con mình phải tài giỏi hơn cả người, từ đó mà vô tình tạo áp lực căng thẳng cho bọn trẻ