Cần giúp: Chồng Mình Bị Nợ Lương, Sắp Có Em Bé, Mình Phải Làm Sao Bây Giờ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi illusion_8x, 3/7/2013.

  1. memau

    memau Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/6/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chồng mình bị nợ lương, sắp có em bé, mình phải làm sao bây giờ?

    Chia sẻ với chủ topic nhé! Mong là mẹ cháu vui khỏe để chau cũng khỏe vui.
    Chồng mình cũng là kĩ sư xây dựng và chuyển sang làm công ty tại gia hơn 1 năm nay.
    Thỉnh thoảng có việc thì lại có lương, nên cũng bấp bênh lắm.
     
    Đang tải...


  2. nguyenmui37

    nguyenmui37 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    2,972
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng mình bị nợ lương, sắp có em bé, mình phải làm sao bây giờ?

    đứa bạn em cũng đang bị nợ lương 1 năm cơ.
     
  3. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng mình bị nợ lương, sắp có em bé, mình phải làm sao bây giờ?

    Đúng là công việc nó là cái sự may mắn và là cái duyên. Ai khó thì khó, ai dễ vẫn cứ dễ.
    Đành động viên nhau cố gắng vậy.
    Dzai nhà em cũng làm xây dựng. Lương thì đều nhưng mà không được cao như mình mong nên cứ muốn chuyển. Tình hình nhiều mẹ khó khăn thế này, có khi em cũng về bảo dzai kiên nhân 1 chút có khi tốt hơn. Giờ ổn định đã là tốt rồi ý chứ.
     
  4. saigonshop2012

    saigonshop2012 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/2/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chồng mình bị nợ lương, sắp có em bé, mình phải làm sao bây giờ?

    Trời đất các kỹ sư xây dựng đều là xương sống của các cty xây dựng mà lại thế này sao ... Hiệp hội ngành nghề của các bạn đâu tại sao không đấu tranh theo luật như ngành may làm ầm ầm kia kìa. Xin nói rõ các bạn đều là cn với nhau hết và đều nhận lương sau 30 ngày làm việc thì không có lý do gì mà không yêu cầu quyền lợi cả. Giới chủ dn họ đang bốc lột sức lao động của cn thật quá đáng, các bạn phải đấu tranh cho chính mình... Nên nhớ rằng khi bất kỳ dự án nào bắt dầu xây dưng họ đều có sẳn nguồn vốn để làm điều ấy và chuyện khó khăn chỉ có họ là người biết rõ mà thôi và trách nhiệm là thuộc về họ. Truyền thông từng đưa tin phi công ngành hàng không của pháp còn đình công tập thể để đấu tranh về nợ lương thì các bạn nghỉ sao ? Chỉ có đấu tranh mới dành lại điều mình muốn các bạn ah. Mãi mãi là như vậy
     
  5. cuoc lui

    cuoc lui Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chồng mình bị nợ lương, sắp có em bé, mình phải làm sao bây giờ?

    Chia sẻ với mẹ nó, thời buổi khó khăn chung. Tái ông thất mã, không lo mẹ nó ạ.
     
  6. Ba trẻ con

    Ba trẻ con Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/4/2015
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Hi, cũng giống cảnh nhà mình ghê, vợ mình nghỉ sinh, mình vừa nghỉ làm ở công ty mình bén duy 5 năm, giờ mình mới mở công ty riêng nhưng chưa có lợi nhuận gì nhiều. May hơn bạn là không phải thuê nhà nhưng cũng sắp đói nhăn răng rồi. Thế nhưng 2 vợ chồng mình vẫn động viên nhau và vui vẻ sống tốt thôi. Cố lên nhé!
     
  7. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,499
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    153
    vậy vay tạm anh em bạn bè thôi mẹ nó ạ
     
  8. illusion_8x

    illusion_8x Hội rắn đáng yêu 89

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    1,463
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    103
    Hơn 1 năm nhìn lại mình thấy đúng là giai đoạn đấy khó khăn thật. Nhưng rồi cũng sẽ vượt qua, chồng cũng có công việc ổn định hơn và cũng đang cố gắng làm tốt hơn nữa. Các mẹ cũng cố gắng lên nhé
     
  9. Ba trẻ con

    Ba trẻ con Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/4/2015
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Vạn sự khởi đầu nan - gian nan không được nản thì sẽ vượt qua hết mà
     
  10. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,002
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    đúng là nhiều khi nhìn lại thấy có những giai đoạn quả thật khó khăn, cơ mà rồi cũng qua hết mn ạ
     
  11. devil4786

    devil4786 Tụi Hổ 8x

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Mừng cho gia đình bạn, đusng là cuộc sống phải có thăng trầm mới thấy phong phú, thú vị ;)
     
  12. nhimyeu2009

    nhimyeu2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Chúc mừng mn nhé, cuộc sống muôn màu muôn vẻ cố lên b nhé...
     
  13. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,499
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    153
    Đông vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn
     
  14. buithang3058

    buithang3058 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/6/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Biết đâu cũng là 1 cơ hôi để thay đổi tính hình tài chính, chứ mình thấy tổng thu nhập của 2 vc mà 10tr/tháng thì nhiều khó khăn quá
     
  15. Chuhongnhung

    Chuhongnhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/1/2017
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Mn kể lại quá trình vượt khó của mn được không ? Nhà e cũng đang bế tắc như vậy nên muốn nghe mn chia sẻ để có thêm động lực
     
  16. Me_ye^u_bi

    Me_ye^u_bi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/1/2013
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi. Chia sẻ với chị nhé. Lúc e có bầu 2m thì ck thất nghiệp 8th. Luong e 3tr ở quê. Sống riêng. Nhưng ôb ở xa. Mọi việc đình đám vc e phải lo. . Bầu mà ko dám mua thức ăn. Lúc đi sinh trong túi có đúng 1 triệu. Đi vay 4tr. Rồi ko may sinh con bị mất sữa. Mỗi tháng hết 2 triệu tiền sua ngoài. Rồi quân áo con chỉ mua 1, 2 c làm khước. Còn lại đi xin. Tháng nào cũng đi vay tiền. Thế rồi cũng qua. Đến giờ con 5 t ma vẫn chưa dám có bầu. Bạn cố gắng lên.
     
  17. Chuhongnhung

    Chuhongnhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/1/2017
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Mn giỏi quá. E mà như thế chắc e suy sụp lắm. Tính e k chịu đc áp lực giỏi. Giờ chỉ có k để ra đc, nợ nần chút xíu mà e đã tiêu cực r
     
  18. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Giờ kinh tế ngày càng khó khăn quá. Con cái thì hay ốm đau đau đầu vì tiền các mẹ ạ.
     
  19. tra.xanh

    tra.xanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    2,516
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    223
    Đồng cảnh ngộ với chủ top. Em bầu bí ở nhà, tập tành bán hàng onl nhưng chưa ăn thua, cũng có khách nhưng lượng khách ít. Chồng thì làm khởi nghiệp, còn hơn 1 tháng nữa sinh thì bây giờ mới nghĩ đến việc đi làm thuê để giải quyết vấn đề tài chính. Nhiều lúc chán nản nhưng không dám kêu rồi 2 vkck lại cãi nhau. Thực sự lấy chồng mà có nhiều hoài bão hão huyền mệt lắm.
     
  20. MeBaoLan

    MeBaoLan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2015
    Bài viết:
    1,892
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Cuôck sống của chủ top gio thê nao rui, e bé chắc cũng lớn rui, đỡ vát vả hon mn nhi
     

Chia sẻ trang này