Tâm sự Người Bạn Xa Lạ Mang Tên ....chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi katexinh88, 7/6/2017.

  1. katexinh88

    katexinh88 Thuocnamthaoduocgiamcan

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Mọi người có như em

    có 1 người ở cùng nhà khoảng vài tiếng 1 ngày

    Nói chuyện và chia sẻ : 0

    Gần gũi : 0

    tình cảm : 0

    Quan tâm : 0

    mà vẫn được goi là chồng ? có nực cười không mọi người > Mình nên cố gắng hay nên làm gì ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi katexinh88
    Đang tải...


  2. toanbk

    toanbk Yêu con, con trai của mẹ.

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    5,337
    Đã được thích:
    765
    Điểm thành tích:
    823
    thế là li thân ah bạn?
     
  3. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    kể cũng buồn!
     
  4. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    Anh chồng mn bận đi làm hay sao mà lại như vậy?
     
  5. katexinh88

    katexinh88 Thuocnamthaoduocgiamcan

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Không chị , vẫn Bình thường ý . mà lại cứ vậy hoài . mới nản
     
  6. katexinh88

    katexinh88 Thuocnamthaoduocgiamcan

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    dạ , em đang chán qá
     
  7. katexinh88

    katexinh88 Thuocnamthaoduocgiamcan

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi chị ạ , đi làm . 2 chữ này em bị ám ảnh đấy . 2 vck làm trái giờ nhau nữa :( nhưng vô tâm lại thuộc bản tính mất rồi
     
    Huy Lân thích bài này.
  8. 2congai

    2congai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/5/2017
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ nó lấy chồng bao nhiêu năm rồi mà như vậy? Gần gũi tức là "chuyện ấy" ý hả? Hay chồng mẹ nó có bồ
     
  9. katexinh88

    katexinh88 Thuocnamthaoduocgiamcan

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    em lấy chồng 3 năm rồi chị ạ , kể cả chuyện ấy hay , mọi chuyện. em cũng không biết có phải có bồ không nữa . vì đâu có tiếp xức với nhau nhiều , đêm còn chẳng ở nhà , đi làm suốt mà :(
     
  10. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    Chồng mn làm xây dựng hay gì mà giờ giấc lại như vậy ,nếu có điều kiện đổi c thì e nghĩ nên tìm 1 công việc để đảm bảo dành tgian cho gia đình, tiền quan trọng nhưng vì tiền mà đánh mất hạnh phúc thì k đáng
     
  11. katexinh88

    katexinh88 Thuocnamthaoduocgiamcan

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    làm răng giả chị ạ , công việc chủ yếu làm đêm thôi . em cũng muốn đổi nhưng ck em thì k muốn sợ cs khó khăn .
     
  12. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    Ồ công việc giờ giấc kỳ lạ nhỉ, bình thường thấy làm ca kíp thì tuần ca sáng, tuần ca chiều chứ làm liên tục như thế thì sao mà đc. Bình thường tối e vs chồng mà về tới nhà k bao giờ động tới công việc vì đã quy định vs nhau không mag việc về nhà làm rồi, đi làm cả ngày chỉ muốn tối dành tgian cho gia đình thôi.
     
  13. katexinh88

    katexinh88 Thuocnamthaoduocgiamcan

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    đấy , ở đó làm nhiều lắm , ngày 12h từ tối đến sáng , đc nghỉ mỗi trưa thôi , đặ thù công việc mà . trưa thì mình lại đi làm , có nghỉ thì ck cũng ngủ . nên thấy cs xa cách lắm , như kiểu người lạ sống chung nhà có con chung vậy thôi
     
    Huy Lân thích bài này.
  14. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    E nghĩ mn nên bảo anh ý khắc phục đi chứ thế này mãi đâu có được, vợ chồng ở vs nhau mà như kiểu li thân như này thì chán lắm
     
  15. katexinh88

    katexinh88 Thuocnamthaoduocgiamcan

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
     
  16. katexinh88

    katexinh88 Thuocnamthaoduocgiamcan

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Khắc phục chak chỉ đổi công việc thôi ạ , mà giờ m đang bầu đứa thư 2 nên đổi cũng khó nữa :( . cố gắng nhưng thấy nó tắc qá
     
    Huy Lân thích bài này.
  17. dinhngoclam113

    dinhngoclam113 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2016
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Đứa thứ 2 rồi cơ mà, chịu khó nốt đứa này rồi tính tiếp bạn ạ :D
     
    lelumber thích bài này.
  18. hoa đời

    hoa đời Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    M nghĩ 2 vch nên ngồi lại nói chuyện vn về tình hình hiện tại, nếu cả 2 cùng mong muốn vun đắp gđ thì tất sẽ có cách sắp xếp thời gian và công việc. Như bây h là ko ổn và đừng để mọi vc đi xa quá.
     
    katexinh88 thích bài này.
  19. TubepThien

    TubepThien Ký gửi - Mua bán BĐS - 0936.064.702

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    1,517
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Giao tiếp là yếu tố quan trọng để hiểu nhau. Gặp nhau đã ít mà không giao tiếp thì buồn quá.
     
    katexinh88 thích bài này.
  20. hoadomy

    hoadomy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/1/2017
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Em ơi,

    Chị có một bé cháu gái cũng y trong hoàn cảnh như em đó. Chúng nó cưới nhau gần 10 năm rồi và bé ý cũng chịu tầm đó năm làm vợ. May mà hai đứa không có con. Vừa rồi cháu chị quyết li dị để lấy lại tự do cuộc đời. Chúc em có hướng đi tiếp theo.
     

Chia sẻ trang này