Tiền thì quan trọng nhưng tôn trọng nhau còn quan trọng hơn. Mình thấy nhiều gia đình đổ vỡ chỉ về vấn đề này. Chồng làm nhiều tiền hơn khinh bai vợ, vợ có nhiều tiền coi chồng không ra gì. Nói chung bình đẳng thì khó chứ tôn trọng nhau nhất định phải có.
bình thường thì không sao nhưng khi có việc gì cần xiền mà nhà ko có, xong nợ nần kéo dài thfi đúng là cũng khó có thể "bình thường" được
Đúng rồi đấy mn à, nhưng khó chứ không phải không có đúng không nào. Cái gì cũng có tính tương đối của nó mà. Bản thân mình cũng gặp được người thanh cao như bạn nói đấy, thực sự là rất ngưỡng mộ đôi vợ chồng đó, đó cũng tấm gương mà vào nhìn vào mà sống. Họ rất hạnh phúc mặc dù điều kiện không có
Giờ yêu mà k có tiền nó cũng k thèm yêu ấy chứ. Xưa ra đường k tiền chả sao, giờ đi bộ ra khỏi nhà là fai có tiền dắt túi
Chí ít thì khi giàu cũng ko fai lo cơm áo gạo tiền, rồi khi street thì đc đi shopping, spa, du lịch thoải mái... ko có tiền chả làm đc gì
tiền không mua đc hp nhưng không có tiền thì khó hp vì nh khi trăm thứ đổ lên đầu ( lúc nào cũng đủ thứ tiền) thì làm sao mà vui vẻ hp được. haizz