Từ hồi nhà mình mua đc cái nhà anh em họ hàng cứ lần lượt hỏi đến ở cùng, rồi nảy sinh biết bao mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, tự nhiên mất tình cảm. Đầu tiên là em họ của chồng và em trai ruột của mình, mãi mới thoát đc em họ chồng, jo chỉ còn em trai ruột của mình. Nhẹ đc 1 gánh nặng thì giờ lại đến e gái họ của mình xin đến ở nhờ.
Rút kinh nghiệm từ lần trước mình ko muốn ở cùng với họ hàng, sợ phát sinh mâu thuẫn. Giờ em trai ruột mình ở cũng có nhiều chuyện ko thoải mái nhưng vì là chị em ruột nên dễ xuê xoa và bỏ qua cho nhau hơn còn em họ thì mình sợ mất tình cảm. Cũng nói thêm về cô em họ của mình đã tốt nghiệp đại học đc 2- 3 năm nhưng công việc ko ổn định, trước đó ở với vợ chồng một đứa em họ khác nó cũng rất chán vì trầy mửa tiền đóng góp sinh hoạt, chậm chạp, ko biết việc, ù lì, chưa có ng yêu,.... Hơn nữa mình ko thích để em gái họ ở cùng nhà với anh rể, sẽ có nhiều tình huống ko tiện. Ông ngoại vừa gọi điện cho mình bảo cho nó dọn đến ở cùng. Mình đang à ờ cũng chưa dám từ chối,trong lòng ko muốn cho nó ở cùng nhưng chưa biết nên trả lời thế nào cho hợp lý vì nhà nhiều phòng ở ko hết, cũng nể lắm. các mẹ hiến kế cho em với ạ.
Cần giúp: Làm Sao Để Chối Không Cho Em Họ Ở Cùng?
Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hatran2016, 31/5/2017.