Hic. Nhà t ck tự đi đánh chìa xong gài vào chùm chìa khóa của t. Nhà ck mn kì quái nhỉ, sống thế ko khác gì người ngoài. Cứ bảo con dâu là con, nhưng các cụ nói ko sai " khác máu tanh lòng "
Em cũng đang định nói như chị, em đi thuê nhà trọ mà chủ nhà còn đưa cả chìa khóa cổng nhà họ vì em gửi xe bên đó cho an toàn. Chẹp! Như trường hợp chị chủ topic thì đúng là nhà chồng chị có vẻ không tôn trọng chị ấy.
Thì mn mượn chìa khóa của chồng rồi tự đi đánh cũng được mà. Đánh về rồi không lẽ mẹ chông tịch thu luôn.
Như vậy thì bất tiện nhỉ. Mình nhớ hồi mình còn chưa cưới, bck mình đã bảo ck mình đưa cho mình 1 bộ chìa khóa để đi lại cơm nước cho tiện (vì ở đó chủ yếu chỉ có ck mình ở bmck thi thoảng mới qua) hihi. Huống chi bạn cưới rồi mà thế thì khó chịu lắm. Bạn cứ lấy chìa khóa của ck bạn đi đánh ra 1 bộ khác ko có bị làm sao hết cả
hjz, sao lại chửi, bảo con đánh thêm 1 chìa cho thoải mái, chứ đi đâu cũng phải gọi điện, con thấy bất tiện lắm
nghe cứ thấy nhà chế giống nhà bà Phương quá, cứ phải mẹ khóa cửa vs mở cửa mới yên tâm đc )0 . Đi ở trọ cũng chả bị thế
Như vậy mà b cũng chịu đc. Như m thì mình bảo một câu rồi cứ đi đánh, còn nếu họ khó khăn quá thì xin ra ở riêng, đi lấy chồng chứ có phải đi tù đâu mà lúc nào cũng phải có người theo dõi, giám sát
Nhà mình thì không cần chìa cho từng nguời , cơ bản thì luôn có nguời ở nhà , đi đâu cùng ai về trước thì cứ nói người đi sau đưa , hoặc đứng chờ một xíu nhưng cũng chẳng thường xuyên Nhưng nhà chủ top lạ qúa , nói với chồng em có là tù nhân đâu , không thì ra riêng Mình nhớ ngày xưa đi làm cho gd Việt , họ cũng không đưa mình chìa mình nói « em không đưa nếu có chuyện gì thì sao ,nếu hỏa họan Chị bỏ con em chị chạy thì em nghĩ sao » , không phải khẩu nghiệp nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra..Thế là đưa Giờ thì mình làm cho người nuớc ngoài , thẻ từ chìa khóa đưa đầy đủ , muốn tới giờ nào thì tới miễn sao khi họ đi làm về là không thấy mình , nhà cửa sạch sẽ
Nhà chồng mà thế thì em cân nhắc ly dị ngay, chạy sớm trước khi có con còn chưa có vướng bận gì Lấy về mà không xem mình là người nhà thì thôi mình cũng không thèm lấy cái mặt nóng úp cái mông lạnh.
Nên trao đổi quan điểm với ck Tôi biết nhiều đôi ly hôn Lý do ở với bố mẹ ck nh ck nhu nhược nghe lời bố mẹ chị hay e ck để đánh chửi vk
Bạn cứ réo ck ra vào mở cửa nhiều vào. Tần số mở cửa càng ngày càng tăng ắt sẽ bảo bạn đi dánh chìa thôi
Lại còn như thế này nữa á mn? mn cứ nói thẳng với ck, xem xem thế nào chứ như thế này khác gì chẳng tin tưởng mình chứ, với cả là ko tôn trọng mình ấy!