Chào mọi người, đã một thời gian từ ngày em thất nghiệp, giờ công việc chính của em là bán tinh bột nghệ, nhân trần, cam thảo, cây chó đẻ, đại loại là các thảo dược an toàn tụ mình trồng, mình rửa, mình phơi, mình bán, từ đầu đến cuối, cũng đem lại thu nhập nhưng cũng vất vả, đại loại như ban ngày thì thu lượm cắt, phợi, rửa lọc, ban đem thì phải lên mạng chốt đơn đặt hàng, tư vấn, tranh thủ giao hàng. Giwof có người bà con xin cho em làm thư kí bảo hiểm plu đen xồ( em viết tiếng việt, hê) lương tháng 2 triệu rưỡi, tăng lương nếu làm được. em chưa hình dung công việc nó như thế nào, và ko biết nên tiếp tục tự bán hàng với nhiều vất vả, hay bỏ công việc để đến với công việc văn phòng phụ thuộc nhưng có chế độ đàng hoàng, mọi người tư vấn cho em với, em cảm ơn ạ
bà kia bảo mn đi làm nhân viên văn phòng có chế độ nhưng thực ra là đi tư vấn bảo hiểm, bán bảo hiểm đó,, mà mấy cái bảo hiểm nhân thọ này thì mn lên mạng gõ sẽ biết.. Tất nhiên là có người vẫn theo,, nhưng theo mình mn nên phát triển nghề của mn ý
nói chung là ko bán thì ngta cũng đưa cho mn 1 list danh sách khách hàng sau đó bảo mn gọi điện mời họ đi dự hội thảo này nọ,,, theo mình thi ko nên làm
Nhắc tới bảo hiểm, gần đây mình bị bên bảo hiểm làm phiên hơi nhiều, không biết kiếm đâu số mình đều đặn mỗi tuần 1 lần gọi bán bảo hiểm
nếu là em, em sẽ làm thử cái thư ký bảo hiểm kia mn ạ nếu mà làm được thì làm tiếp còn không thì lại quay lại bán hàng