Trước cưới cả 2 vc mình đếu trắng tay luôn . Vì hàng tháng lấy lương trước đo đều gửi về nhà cho Bố mẹ , chẳng bao giờ nghĩ phải dành riêng 1 khoản trước khi lập gia đình. MÌnh gửi cho Bố mẹ đến lúc cưới xon Bố Mẹ lại lo công việc cho mình đằng nào chẳng thế.
Mình nghĩ có 1 khoản càng tốt. Không có thì chịu hi hi. Năm đó mình mới ra trường, lương mới đi làm chỉ đủ cho mình thui.
nhà em cũng thuộc dư dả k thiếu thốn gì, chỉ là k giàu thôi. ở quê bố mẹ chẳng dùng gì nhiều đến tiền mà thu nhập ông bà cũng vài chục củ. em đi làm thì lương thấp thôi. nhưng mỗi tháng em gửi về bố mẹ 4tr. gọi là nhờ mẹ giữ hộ. đc khoảng 2 năm như vậy. Em thì đi chơi du lịch bét nhè, mỗi tháng nhận lương cái là gửi về cho mẹ. trả các loại tiền trọ, điện nước, để lại tiền ăn cho tháng đó. dư đâu là đi du lịch hết luôn. Sau đó em lấy chồng, tiền gửi mẹ em k lấy lại, tiền mừng em gửi mẹ giữ luôn ( mẹ bảo cho nhưng em cứ gửi đó). Vàng cưới em chỉ có 2 chỉ chị gái cho, còn lại là bên nội cho em gửi mẹ chồng. Em k giữ gì cả, cưới xong em chỉ có lương tháng đó của em để tiêu. Ngoài ra em có 1 cái họ cuối năm nay là lấy đc về khoảng 30tr. Tất cả đều là của riêng em, ox em k biết. 2 đứa em bằng tuồi nhau. Coi như 2 bàn tay trắng. Lấy chồng thì có tiền tiết kiệm để dành của mình cho gọi là chủ động về tài chính. ( ví dụ cần giúp bố mẹ, anh em nhà mình thì có mà giúp...). Chứ chẳng có đồng nào giắt lưng em cũng thấy lo lắm. Còn sau khi lấy chồng em coi như số tiền gửi mẹ, tiết kiệm ... là em k có. Vì chỉ để cho lúc cần kíp. Ngày thường vẫn đi làm kiếm tiền và cố gắng tăng thu nhập. Mình cũng đi làm nên k sợ bị coi là ăn bám. Nhưng mà con em gái em nó kém e 2t. lương bằng 1 nửa em. thế mà lúc lấy chồng nó có 200tr vốn giắt lưng. đấy là nó còn lấy chồng sớm hơn 2 gần 2 năm í. Tài thật.
Mình kinh doanh tự do lên truoc khi lây chồng làm ăn phát đạt, tháng cao điểm còn kiếm đủ tiền mua cái xe spacy ý. Nhưng lấy chồng vào roi thì ôi thoi đen đủi đủ đường,xong lại con cái nưa , noi chung ko noi trươc đưoc điêu ji
ờ, t cũng thấy đúng vì mệnh t tốt cho chồng với con nên thấy lấy nhau xong công việc chồng t thuận lợi hơn
Đúng đấy mn, mình bị lỡ làng chứ ko chủ định đẻ, chứ chủ định thì đã chọn năm cho hợp mệnh, đúng là cái số ko cưỡng lại được
mình đồng tình vs chủ top chơ mà vẫn chưa tiết kiệm được là bao, mình khi sv tự kiếm tiền nuôi bản thân nên giờ cũng k cần gửi tiền cho bố mẹ trả nợ như các bạn khác
ko có xu nào khi lấy chồng, làm được bao nhiêu mua sắm du lịch, kinh doanh rồi sập hết , may mà chồng dễ tính nên ko bị soi
Ôi bạn này biết lo xa quá. E và ck trc khi cưới để dành đc độ 20 triệu. Lo lặt vặt cưới xin với mua sắm mà còn thiếu ý. Nhưng lúc độc thân thì chi tiêu nhiều lắm. Mà cũng ham chơi nữa cơ