Chào toàn thể chị em.
Mình là thật sự đang rối trí và ko biết phải xử lý như thế nào với hoàn cảnh hiện tại. Cũng ko thể tâm sự với ai được nên lần đầu tiên trong đời làm bài viết như thế này đây.
Mình tên Mai Thy
Lập gia đình sớm ,nhưng cuộc sống ko hạnh phúc, hiện đang ly thân chồng gần 2 năm và sống với con trai duy nhất đang vào lớp 7.
Tâm sự chút về cs là sau khi ly thân, mình và con sống tại 1 căn hộ cho thuê. Vì độc lập kinh tế nên chi thuê được căn hộ nhỏ (studio) , 2 mẹ con ở chung 1 phòng. Suốt 1 thời gian cho đến gần 1 năm đổ lại đây thì mới sắp xếp phòng khách nhỏ thành phòng ngủ cho cháu ngủ riêng.
Mọi chuyện vẫn ko có j cho đến tầm sau Tết cháu bắt đầu có biểu hiện lạ. Cháu có cử chỉ tình cảm với mẹ thân thiết hơn trước và mình rất mừng vì nghĩ càng lớn biết thương và an ủi mẹ nên càng thấy thương và thân với con hơn. Thời gian đấy cuối tuần cháu vẫn hay sang xem phim và ngủ lại phòng mẹ. Vẫn nằm tâm sự và ôm cháu ngủ như bình thường. Nhưng có lúc giữa đêm giật mình vì cháu có cử chỉ sờ mó ( phần trên ) vài lần như vậy mình cũng nhắc yêu là con trai sắp lấy vợ còn thế người ta cười đấy. Sau cháu còn chủ động hôn ( trước đây rất ít khi ) nhiều lần mình ngủ cháu lén hôn trộm ở môi (chạm) nhưng vẫn không có suy nghĩ gì tiêu cực cho con mình
Nhưng càng ngày thay đổi mọi chuyện và mình đã thật sự nghĩ khác ( mình thật sự trước đó rất vô tư và ko bao giờ nghĩ con mình có vấn đề gì ) Sau mình đã về lén kiểm tra máy tính bàn của con , và phát hiện rất nhiều truyện đọc, hình ảnh hoạt hình, hình vẽ có nội dung đồi trụy mà đáng nói hơn là hầu hết liên quan đến mẹ con.
Mình thật sự rất shock, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, xóa hết tất cả file và chỉ viết 1 lá thư dài để lại khuyên răn con là sai để con đọc . và vẫn cư xử như bình thường tuyệt nhiên ko nhắc lại vấn đề đó sợ con bị tổn thương tâm lý vì vốn dĩ đã qua 1 lần tổn thương rồi. Âm thầm theo dõi con thì mọi thứ ko có gì bất thường. Nhưng đến tuần trước mình phát hiện con vừa lén chụp hình mình lúc nãy và đang trong toilet làm bậy. Mình chưa kịp làm j thì con đã la hét rất to , nói bậy, và quăng đồ đạc, vùng vẫy.
Hiện tại mình có hỏi cô giáo thì được biết trên trường con ko hòa đồng, ít nói nhưng rất ngoan, học tốt. Mình cũng đã cắt hết internet, ko cho sử dụng thiết bị mạng, cũng chưa dám la 1 lời nào sợ con khủng hoảng nhưng 1 tuần nay cháu có biểu hiện tệ hơn trước . Cũng muốn tìm chỗ điều trị tâm lý nhưng sợ đến tai chồng, dựa vào đó mà quy chụp lên đầu mình, cho cách ly và giành quyền nuôi lại con là mình mất tất cả.
Các anh chị có kinh nghiệm trong tâm lý trẻ mới lớn, hoặc có xử lý tình huống tương tự chưa, hay đặc dị 1 mình trường hợp em??? Có nên cách ly cháu 1 thời gian không ( như cai sữa ) , hoặc chuyển cho học nội trú để rèn lại kỷ luật không ?? em cần 1 lời khuyên ạ. Cám ơn !
Cần giúp: Con Trai Có Dấu Hiệu Lệch Lạc Tâm Sinh Lý
Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi MaiThy_Sophie, 4/6/2017.