Em hiện mới ra trường được 1 năm ra trường làm công việc ổn định, cũng làm thêm bên ngoài tháng cao nhất cũng được 7 triệu, với chi tiêu hàng tháng 1 mình cũng hết tầm 3 triệu/ tháng. Tiền thuê nhà cũng đã 1,5 triệu rồi, còn bao nhiêu chi phí khác. Tính ra mỗi tháng bỏ ra vài triệu, một năm bỏ ra vài chục triệu. Tính như vậy chắc đến 40 - 50 tuổi em mới đủ tiền mua nhà, lấy vợ. Ra đường gặp mấy bọn giàu nghĩ không biết họ làm gì mà giàu thế. Kinh doanh thì giờ biết bán cái gì, đâu cũng cũng thấy người bán. Em đành đi làm seo thuê rồi 2 - 3 năm nữa tích góp nghĩ ra cơ hội kiếm ăn mới. Chứ ở Hà Nội tiền lương thế này không ổn các chị ạ
Lấy vk cả 2 cùng tk mua mà cũng phải tầm 10 năm chắc mới mua được với mức lương này. Chứ đợi có nhà mới lấy vợ thì lâu lắm luôn.
bạn này vừa mới đi làm sao bi quan thế? cố gắng nâng cao năng lực để tăng thu nhập thôi, không ai ở mức lương này mãi đâu em ạ.
Làm công ăn lương kể cả lương cao thì cả đời chẳng đủ mua nhà mua xe, hoặc mua rồi cày cả đời trả nợ. Làm kinh doanh 1 là phất lên nhanh 2 là cày trả nợ mà trong tay vẫn chẳng có gì. HN làm gì cũng khó lắm.
Cố gắng thôi chứ biết làm sao. Mình mỗi tháng hơn 2 chục, cả gấu nữa là hơn 3 chục mà còn thấy rất mông lung đây
chuẩn rồi a, sau này lấy vợ thì hai vợ chồng gom tiền vào hai, ba năm mua chung cư trả góp được mà, cuộc sống là phải cố gắng từng ngày
Tiền trong vũ trụ có rất nhiều, mình hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Theo em thì bác nên gieo cái đấy vào suy nghĩ của mình để luôn nghĩ tích cực. Bác tìm hiểu về luật hấp dẫn đi ạ.
bạn ý mới ra trường có 1 năm thôi mà, mức lương thế cũng ko phải là thấp mà. Dần dần cũng sẽ mua được thôi chứ mn ạ, em hồi ra trường lương còn được có hơn 2tr ý
Về quê nuôi Lợn nhá, ông gì nuôi Lợn mà xây nhà tiền tỷ kìa. Bám lại ở phố mà như em nói thì nản lắm, hết mồ hôi là hết tiền và không bao giờ mua đc nhà.
Hi, có ai sống bằng lương đâu nhỉ? lương 20 tr thì cũng mất 10 năm mới mua đc nhà! Nói chung là bạn chủ cần phải cố gắng nhiều lắm!
chờ mua dc cái nhà ở hanoi chắc tèo rồi. t thấy về we sống là sướng. về we lương 4-5m cũng thừa sống, chẳng fai lo lắng cái gì cả
làm công ăn lương nếu làm ở các tập đoàn lớn hoặc công ty nước ngoài thì vẫn có tiền mua nhà mua xe mà. Nhất là khi được cất nhắc làm quản lý tại các cơ sở đó nữa, lương tháng vài nghìn đô là bình thường, lại không cần lo vốn đầu tư, ko phải chịu rủi ro về vốn. Nhưng để được vào vị trí đó không hề dễ.
Nếu ở Hn thì hoặc có bố mẹ hỗ trợ mua nhà hoặc lương tháng vài nghìn đô, bằng không thì cuộc sống rất mệt mỏi.