Nhờ Mod cho về đúng mục giúp ạ Em định cho con đi học trường IQ ở Lê Lai Hà Đông. Các mẹ cho e xin ít review với ạ... Hoặc là có trường nào được được quanh khu Hà Đông không ạ?
Vào Văn Quán nhé Nhan nhản Bình dân vài chục trường Lịch sự hơn tí m chỉ nhớ mang máng Việt Úc với Việt Nhật gì gì đó Đắt hơn tí nữa có 3 trường to là: ( có xiền học mấy cái này cũng đc , đắt tí nhưng mà tiện) -Ban Mai : tư MG tới hết c3 -Victory : MG tới hết cấp 3 -Bright school : ko rõ
Mình đang ở văn quán đây, lấy đâu ra nhan nhản nhỉ, toàn trường cao cấp chẳng có trường bình dân mấy, bạn biết mấy trường bình dân cho mình tên với để mình tìm, có địa chỉ càng tốt, dân lập thôi, trường nhà nước đón đưa theo giờ vất vả lắm, hai đứa nên cũng tốn chả dám chọn cao cấp như Ban Mai
Nếu ở lê lai mn cho xuống khu biêth thự lk huyndai. Mầm non thần đồng bé nhà mình học cũng đc. Hoặc cho sang xuân mai school cũng được, học ở đấy thích lắm. Ở ct2 ngô thì nhậm hà đông
Con e đang học xuân mai đc 2w đây ạ. Lớp Mickey, nhưng toàn thấy cô cho ngồi bô và xem tivi. K có tương tác j với con. Con về nhà đổi tính, cáu bẳn và hay đánh bạn vô cớ nên e muốn chuyển trg khác. Kb khủng hoảng tâm lý như này có ổn ko ạ, để lâu dài sợ làm sao. Con mn học lớp nào ạ?
Thằng cu nhà mình năm nay học lớp 1, học hồi được 2-4 tuổi. Sau do chuyen sang lop 5 tuoi mung 3/2. Cô giáo nhe nhàng và chăm con lắm. Mình thấy đc mà. Đợt mình còn o bên đấy, đa số các chị đều cho học ban mai. Nếu mn thây cô giáo như vậy mn nên nói trực tiếp hoặc phản ánh voi chị hiệu trưởng. Ko vừa ý mình bảo chuyển trường cho con. Họ sợ ngay. Không mn chuyển sang bên thần đồng hoặc trường j ở ngay bên chùa ngòi cũng đc.
Hàng xóm nhà mình vừa cho con học ở IQ đầu năm nay, học được 1 tháng thì lại chuyển ra Vinschool. Lý do chỉ là nhà trường cam kết không tăng học phí, nhưng bạn ấy học được 1 tháng thì lại tăng học phí ^^
thanks mn nhé. Con m 22m rồi hay m xin cho con lên lớp 24-36m học xem sao nhỉ. Lớp 18-24m thực sự là quá chán luôn ạ
Ôi, con mà quen trg quen lớp r mà lại tăng học phí thì đau lòng phụ huynh quá, bỏ thì thương, vương thì tội.
Bé nhà mình vừa học ở đây đc 1 tháng, và review như sau ạ Nhược điểm: - Các giờ học lằng nhằng, k theo chương trình đề ra. VD: Đang chỉ trỏ mấy tờ giấy tiếng việt, thầy giáo tiếng Anh đi vào, học đc 10' tiếng anh chỉ trỏ lẳng nhằng, rồi lại học tiếng Việt. Trong khi thầy giáo dạy tiếng Anh thì liên tục xem điện thoại, chả hiểu để làm j. - Chưa bao h thấy các cô dạy theo đúng giáo trình gửi cho phụ huynh mỗi tuần. - Các cô giáo dạy quá làm màu, chỉ đạo học sinh làm theo ý mình để chụp đc tấm ảnh ưng ý, để khi up lên face cho nó đẹp, còn k biết học sinh có thực sự biết về điều đó hay không - Đồ dùng, giáo cụ, sân chơi quá nghèo nàn, trong khi học phí thì cao, các đóng góp khác cũng cao. Ví dụ, khi học về các loại quả, nên có quả thật để các bé xem, chứ k phải 1 cách đơn điệu là giáo cụ bằng nhựa, đến bố mẹ cũng k nhìn ra đấy là quả gì. - Con k có sự tiến bộ nào khi đi học, dù đã học được 1 tháng, chỉ là không khóc khi ở lớp.. - Con không hào hứng tới lớp, sáng nào đến lớp cũng khóc và mè nheo. - Lúc đầu trường báo tuần nào cũng gửi danh sách bữa ăn xem con đc ăn gì, nhưng thực tế thì không. Nhìn qua các thực phẩm trường cung cấp thì không đảm bảo sự cân bằng dinh dưỡng cũng như có sự lựa chọn thực phẩm an toàn, có lợi cho các bé. Thực phẩm nhập trong metro, sữa k có sữa k đường và sữa chua k đường,… à k có sự hướng chế độ ăn dinh dưỡng cho các bé - Giờ ngủ trưa của các bé thì các cô hay dành thời gian làm giáo cụ hoặc soạn giáo án, dẫn đến sự ồn ào, các bé ngủ nhiều khi bị tỉnh giấc, hoặc k tập trung vào việc ngủ…
Cho học trường kids garden đi bạn. 1 trong 5 trường mầm non tư thục tốt nhất HN đấy. Học phí là 1tr7. rẻ hơn nhiều so với IQ