Thế bạn sinh bé 2 thì bạn lớn cũng hơn 2t rồi. Mình bầu tầm 7 tháng rồi đây. Bé lớn nhà m 22m. Kệ ngta chứ. M nuôi con mà b. Qtrọng là tâm lý m thấy thoải mái, vui vì có thêm con là đc. hihi
ui nhà em cũng thế luôn đây. Bạn lớn sinh 13/6/2015. bạn bé dự sinh 19/6/2015 không biết hai chị em có trùng ngày sinh không đây
Còn nhỏ, chưa biết nhiều nên việc tranh nhau cũng là điều dễ hiểu. Nhiều người con 6 tuổi mới tính sinh tiếp là bắt đầu lười.
Lúc đầu cứ nghĩ đẻ cho xong nghĩa vụ rồi lm đẹp luôn thể. Nhưng đến khi trứng gà trứng vịt nó bám. Hic.... k mở mắt nổi luôn. Lo cv cơ quan. Chăm con. Nhà cửa. Rồi vẫn bị chửi suốt ngày vì k coa tiền. Vì tiêu hoang. Vì nhà bẩn....... 2 đứa nhà e cách nhau 19m. E thấy sai lầm khi đẻ liền. Buồn lắm. Ck đi gái cũng chả lm j đc vì con nhỏ. K có tiền biếu xén. Cho nên cũng bị ghét.
Ôi, ck đi gái thì next luôn. M xđ như thế. Con thì phải chăm 2 VC cùng cố. Biết là m sẽ vất vả, nhưng lúc nào m cũng tin là m kiếm đủ tiền nuôi con đc.. Cố lên mn. Con nhà m bạn lớn đi học từ 13 tháng rồi. Giờ gần 2 tủôi. Bạn bé mà sinh xđ là ở nhà nghỉ sinh 6t rồi thuê gửi 6t, lớn 1 tý cho đi học. 2 chị e cũng vui hơn. Mn cố lên..
Mình cung lo giong mn, vì mỗi 2 vc chăm con mà chong phải đi làm lên cái khoản đưa đón bé lớn đi mẫu giáo cũng là cả 1 vấn đề đấy
Mình cho con học trường tư gần nhà nên thấy ko vđ gì. Nếu ko đưa đc, mn nhờ cô đưa đón vài tháng cũng đc mà. Thêm 100-200k là được mà
Em nuôi 1 đứa mà thấy oải, đang bầu tập 2... Bầu tập 2 m ko chăm sóc được bản thân, ăn uống cẩn thận như bầu bạn 1 vì hàng ngày là phải cơm nước, lo chăm bạn 1 cũng mất nhiều thời gian, thiệt cho bạn 2 quá