Thua keo này ta bày keo khác. E đang shock tinh thần kinh doanh lại các chị ạ. Giờ ít nhất e cũng có nhiều khách quen rồi, nếu bỏ giữa chừng này thì tiếc quá nên phải cố lên thôi
mình thấy bạn này rất có trí, bạn cứ quyết tâm như vậy sẽ thành công nay mai thôi, ông trời không cho ai tất cả mà cũng không lấy của ai tất cả. Cứ cô gắng như vậy nhé, mình ủng hộ. hihi
Bạn phải ngay lập tức hít một hơi thật sâu. Hãy bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ giải quyết được hết thôi bạn. 90% các cặp Vc son đều vướng phải trường hợp như bạn. Nhưng hãy nhìn họ đi - Sẽ tốt đẹp cả thôi. ^^
c ơi em cũng mới đi làm đây, ngta cũng bắt cam kết 2 năm, hầu như h chỗ nào cũng thế, c cứ kêu cam kết đi, chứ ngta trả lương cho mình rồi ngta đòi sao đc. Cùng lắm đến lúc đẻ là nghỉ, sau tìm chỗ khác thôi. (Chị trưởng phòng em phím cho em như vậy đấy), cuối cùng là em có phải viết cam kết j đâu.
Phải tiết kiệm thôi gái à, và không ngừng học tập nữa để nếu cơ hội kinh doanh và đầu tư tới thì ko được bỏ lỡ... Đừng chạy đua theo công nghệ, xe cộ, thời trang.... Chỉ tiêu tiền khi cần thiết thôi, nhưng ko đồng nghĩa với việc chi tiêu hà tiện. Rồi một ngày gái sẽ biết cách điều khiển đồng tiền, gái sẽ rèn được tính ko ai có thể moi tiền của gái trừ khi gái muốn. Cố lên nha, rèn luyện là gian khổ đấy! Cần phải vượt qua được chính mình.
Hihi cảm ơn các mẹ động viên, sau thời gian khủng hoảng em cũng xem xét lại việc buôn bán cũng như kiếm tiền của mình. Tạm thời là đã ổn thoả. Hihi, tính e không chịu được áp lực, chuyện gì không như ý mình 1 chút là chán nản suy sụp tinh thần ngay được. Kém cỏi quá, phải học các mẹ bản lĩnh để cố gắng vượt qua khó khăn sau này. Đúng là vợ chồng mới cưới nên còn nhiều khó khăn lắm
E thấy chị phải tìm việc gì đó làm để tăng thêm thu nhập. hihi. chứ hiện tại vs thu nhập như vậy, khó có của ăn của để lắm. mà có con vào còn trăm thứ phải lo ấy. Em thì mới 26t thôi, ít hơn chị 2 tuổi nhưng lấy ck 3 năm rồi. cải khoảng thời gian mới cưới là dễ để đc nhiều tiền nhât, sau đó thì cứ ít dần thôi
Hôm trước mình cũng định đi làm nhưng nhà chồng nói giờ cứ tập trung sinh xong đi rồi ông bà cho một cái cửa hàng để mà bán hàng