Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn cho topic của mình. Bạn nói rất đúng: học trường tư hay trường công thì đều có điểm tích cực và hạn chế. Tùy vào nhu cầu của từng gia đình để lựa chọn phương án thích hợp nhất cho bé nhà mình thôi. Mình cũng ước gì bọn mình có khuôn viên để có thể lắp đặt những hệ thống leo trèo, đi cân bằng...cho các con phát triển thể lực ở mức tối đa nhất. Nhìn các trường của nhà nước có khuôn viên mà thèm...........
Cảm ơn em rất nhiều về ý tưởng này, thật trùng hợp vì đó chính là một trong những hoạt động mà Kindy hướng tới: sinh hoạt cộng đồng. Trong chương trình dự kiến của Kindy là có hoạt động làm từ thiện, chị rất thích việc này vì các con khi nhận thức được, cần phải biết giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, nếu chỉ kể cho các con nghe bằng truyện thôi chưa đủ, các con cần phải được tham gia vào một hoạt động thực tế. Chị nghĩ là bố Họa Mi sẽ ủng hộ nếu đó là một trong những hoạt động của nhà trường em nhỉ. Hiện các con ở trường đa phần ở lứa tuổi bé, em nói rất đúng về thời gian có thể thực hiện được việc này là sau khi hoạt động được 1 năm. Chị rất vui vì có một phụ huynh hiểu và ủng hộ nhà trường như vậy, Sắp có vui trung thu rồi, nên việc dã ngoại sẽ cùng kết hợp với hoạt động này nhé.
Hehe, tình hình có nhiều ý tưởng trùng nhau thế này thì phải kết nạp cổ đông mới thôi mẹ Kindy ơi.....
Chào các bố, các mẹ của diễn đàn. Vậy là dự án ấp ủ bấy lâu nay của mình nay đã thành hiện thực. Kindy Garden ra đời và vận hành đến nay đã được gần 5 tháng. 5 tháng là quá ít ỏi nhưng cũng là cả một quãng thời gian đầy vất vả với tụi mình ( từ mình, hiệu trưởng, các cô giáo, cô Bếp và đặc biệt là các bạn học sinh, những em bé ở độ tuổi còn rất nhỏ ( 18 tháng, 2 tuổi...) và phần đa là đều mới lần đầu tiên đi học. Nay, các lớp đã dần dần đi vào ổn định, sĩ số gần 30 cháu, chia vào các độ tuổi khá gần nhau cho 4 lớp học. Phụ huynh phần lớn đều rất hài lòng ( điều này thể hiện qua kết quả của cuộc khảo sát ý kiến phụ huynh bằng điền phiếu thăm dò không cần để lại tên và chi tiết cá nhân) , mặc dù vẫn còn một số ý kiến đóng góp của phụ huynh mà chúng tôi đang dần dần khắc phục. Nhưng trên tất cả, mình cảm thấy thật sự rất vui, bởi lẽ mình đã phần nào thực hiện được những mong mỏi, ước nguyện, hy vọng của các bậc làm cha mẹ. Mặc dù việc này sẽ phải được thực hiện dài lâu và ổn định. Topic dài 17 trang, với biết bao những ý kiến đóng góp của các bạn, mình đã cut và paste thành một cuốn sách nho nhỏ ( có lẽ nên đặt tên nó là volume 1....hi hi) bởi vì mình tin rằng sẽ còn những volume 2, volume 3 nữa...vì sao? vì cuộc sống là thay đổi theo thời gian, và nhu cầu của người ta cũng vậy, cũng sẽ theo quy luật này...chính vì thế, mình biết, mình và đội ngũ nhân sự của Kindy sẽ vẫn còn phải tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa để làm sao vừa kết hợp được những nét đẹp cổ truyền của VN, lại vẫn phải tiếp thu những điều tốt đẹp mới mẻ của sự phát triển chung của xã hội để áp dụng vào công cuộc "dạy dỗ trẻ mầm non". Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho topic của mình trong thời gian vừa qua. Cũng xin lưu ý với các bạn là tất cả những ý kiến đóng góp của 17 trang này đã và đang và sẽ luôn được sử dụng trong các cuộc đào tạo chuyên môn hàng tuần của giáo viên trường Kindy. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và cũng mong nếu có điều kiện, các bạn hãy tiếp tục đóng góp ý kiến để topic chung này của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển, trước tiên là có ích cho riêng Kindy Garden của chúng mình và mình tin là nó cũng sẽ có ích cho cả các trường mầm non khác nữa, và trên tất cả là để có ích cho chính thế hệ những chủ nhân tương lai của đất nước chúng ta. Trân trọng Kindy Mum
Mình mới cho con đi học hồi đầu tháng nè, mình thì mong muốn: -Các cô giáo cởi mở, thân thiện trao đổi nhiệt tình với phụ huynh về tình hình của bé -Có giấy tờ để phụ huynh ghi những thói quen thường ngày của bé, ở nhà bé ăn nhiều hay ít, có hayói hay không, bú sửa ra sao, có tự biết múc ăn hay không.... cho cô biết rõ từng bé mà có cách dạy, giúp cho bé thấy cô thân thiết hơn, tránh cho bé bị sốc sợ đi học. Vì con mình mấy ngày đầu đi học, lúc nào về cũng thấy mấy cái quần ướt vì tè dầm do sợ cô không dám kiu, mà Bin ở nhà không khi nào tè dầm, mình mới yêu cầu cô giáo hỏi thăm và động viên con khi nào mắc tè thì kiu cô giúp con đi tè, vậy là con không tè ướt quần nữa, giúp cô đở cực mà con cũng được cô khen. - Lớp học không phải là nơi giữ trẻ cho hết ngày mà là nơi dạy dỗ trẻ phát triển những kỹ năng, dạy trẻ ca hát, sinh hoạt tập thể... .....còn nhiều mong muốn lắm....:heart: :heart: :heart:
Ðề: Các bố mẹ mong muốn gì khi cho con đi học Mẫu Giáo Chào các bố, các mẹ. Kindy Garden của mình bây giờ đã được chuyển sang một địa điểm mới với phòng học thông thoáng hơn, các con có sân cỏ để vui chơi, chạy nhảy. Mùa hè này các con sẽ có các tiết bơi lội, vầy nước trong bể bơi trẻ em của trường. Vậy là mơ ước ngày nào của mình đã được thực hiện. Mình thấy vui đến chảy nước mắt. Vậy là Kindy đã vận hành được hơn 1 năm rồi. Chân thành cảm ơn các bố các mẹ đã tín nhiệm chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng để luôn giữ vững được sự tín nhiệm đó và luôn là nơi cha mẹ gửi gắm niềm tin, nơi các con được phát triển thật toàn diện.
Ðề: Các bố mẹ mong muốn gì khi cho con đi học Mẫu Giáo Mình kéo topic lên, mình đang nghiên cứu cho bé học ở Kindy Garden, các bố mẹ có con ở đây cho ý kiến.