E không nhặt được răng với cái ảnh này, hihi, giờ đi đâu cũng tiết kiệm, tiết kiệm. Ăn như này chắc nhà e giàu to quá, gạo đã k mất tiền mua rồi. Hnay nhà các mẹ ăn gì? bao nhiêu tiền ạ?
bữa này nhà e hết 350k đây: 2kg hàu, nửa kg mực, 1 con vịt, 1 hộp nem chua, đậu rán, măng nấu canh, rau muống xào, lạc luộc, phồng tôm . Nhìn thế đc ít tẹo
Hàu e mua 35k/kg đc khoảng 15 con, hơi bé nhưng ăn rất béo và ngon, chỗ này là 2kg hàu. 1 con vịt 75k, nửa kg mực 90k, nem chua của nhà làm đc nên rẻ có 50k đc 2 đĩa to phết, 20k lạc, 10k phồng tôm, rau muống của nhà trồng đc, 10k đậu rán, măng và rau sống các loại 30k
Úi ăn thế này thì mấy chốc thành tỷ của tỷ phú?? mà chỉ sợ chưa thành triệu phú đã phải đầu tư thuốc thang vì suy dinh dưỡng ý hì hì
Like Bác , ăn uống phải đủ chất ,Thay đổi khẩu phần ăn hàng ngày , mua loại vừa túi tiền , vừa đủ lượng . Ko mua quá nhiều thừa vứt đi là ok .
Em thấy ăn thì có bữa này bữa khác - nhiều khi ăn uống tươi ngon nhưng có những ngày cũng chỉ thích rau dưa cho thanh đạm.
hàu mua ở đâu thì tươi ngon mẹ nó ơi? muốn cải thiện cho ông xã bữa tươi mà ko biết mua hải sản ở đâu ngon nữa, ra chợ mua cứ có cảm giác ko yên tâm kiểu gì ấy
mn ở khu nào, t hay mua chỗ gần cầu Vĩnh Tuy ý, họ bán hải sản tươi sống luôn, chiều nào cũng mang từ Quảng Ninh lên,
E mua ở chỗ bằng liệt, gần linh đàm mn ạ, lần trc e mua nhà c này ngon nên e lại mua tiếp mà, hàu họ làm sạch lắm mà có 35 - 40k thôi
Bữa tối qua nhà e đây, dành cho 5 người nhé. Chỗ chả này nhà e ăn dần từ lúc rán mất khoảng 1/3 rồi. Cả bữa này là 20k. Chị chồng e mua cho 15k/kg thịt xay luôn cho rồi, vs 5k/2 mớ rau ngót, 1 quả mướp đc cho.
Hì hì, bữa này e thấy ngon mà cũng rẻ c ạ. Mấy thằng bạn chồng e nó ăn liên hoan ở nhà e mà, có 7 mống mà từng này cũng không ăn hết, chỉ uống bia là giỏi thôi.Đồ ăn hết 350k vs 160k/két bia + 10 k dá. Mỗi ng chưa tới 100k mà no nê