uh, trước mình cũng toàn làm cty tư nhân mà. Mình có tuổi càng dễ bị thải loại, nên mình quyết định ko đi làm nữa.
Ở cái tuổi này thì đúng là đi làm ngại thật, và nhất là 3n quay trở lại, tâm lý ngại va chạm, ngại giao lưu... hoàn toàn dễ hiểu, nếu như mn thật sự không yêu thích/ đam mê/ mong muốn gắn bó với công việc hc thì có lẽ thử cân nhắc buôn bán ol tạp phẩm hay nhu yếu phẩm thường ngày cũng được. Bất cứ ai cũng cái "chây ì" ở một giai đoạn nào đó, quan trọng mn phải quyết tâm làm, không cả thèm chóng chán được mn ạ. Cố lên mn! P/S: Nếu mn cần gì mình sẽ giúp nhé! Vì m cũng đang có CTV và đại lý bán 1 số mặt hàng đặc sản ( do nhà mình làm): bánh gai Ninh Giang, mỳ chũ BGiang, thanh long ruột đỏ, hạt dẻ nếp BG, nho đỏ, cơm cháy Rum SG, dầu dừa ép lạnh công nghệ Nhật. Mn có hứng thú hay cần gì cứ ib m nhé. K ngại đâu!
Bắt đầu kinh doanh thì hãy đồng thời bắt đầu đọc sách. Bạn sẽ có tinh thần lẫn hướng đi theo những người thành công đã bỏ thời gian và công sức viết ra những quyển sách đầy kinh nghiệm cho bản thân của mình. Đa phần những người viết sách nổi tiếng đều là doanh nhân, không kinh doanh lĩnh vực này cũng là lĩnh vực khác. Những quyển sách tiêu biểu như: Nghĩ Giàu Làm Giàu, Dạy Con Làm Giàu... Đó là ý kiến riêng của mình. Mong giúp đỡ được cho bạn.
Mình nhiều lúc cũng chán, nếu ck mình mà đảm đương hết được thì mình cũng thích làm cái mình muốn, nhưng cuộc đời không đơn giản như mình nghĩ...
giờ lúc nào mình cũng cứ căng lên ấy mn ạ. đã 3 năm rồi chồng mình đảm đương hết, giờ con đi lớp rồi mình phải lo làm để phụ giúp chồng nữa í.
Tinh thần là trên hết, có tinh thần thì mới làm được ạ. E bị đuổi việc thất nghiệp tới vài lần rồi dần dần quen dần. Giới hạn cho sự chán chỉ một thời gian nào đó thôi xong cố mà xốc lên làm tiếp. Ngại vài lần đầu sau sẽ quen hết và sau đấy là sẽ thấy chả có cái gì mà ngại cả. 3-5tr bỏ ra mua 1 cơ hội cũng ko có gì là không thể mà. Mất thì thôi làm lại cái khác
Em thì nghĩ chị nên kinh doanh ol, kinh doanh cũng phải bỏ khá nhiều tâm sức nhưng đọc qua chị cũng có nhiều điều kiện thuận lợi. Ck cũng ủng hộ, và dù làm cái gì cũng có giai đoạn học việc nên đừng nản chí ạ. Cứ chăm chỉ cố gắng rồi vận may sẽ đến thôi