Nhìn người ta nhà nọ xe kia, mình thì cứ quanh quẩn... lẹt đẹt mấy đồng lương nhà nước k đủ tiêu, bán tí hàng thì hết ng nọ ng kia cạnh tranh r tranh khách... nghĩ đủ mọi cách r mà sao thấy mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ quá các mẹ ơi
Cố găng thui mn ah, nhiu lúc minh ước sao ko sinh ra trong gia đình khá giả có chức có quyền có phải nhàn thân ko
Bnhiue ước mơ bnhieu dự định, mà làm mãi k xong.. buôn bán cũng từ từ.. mọi thứ qanh m đều thấy khó khăn ý ạ.. kể cả csong
Đúng nthe. Nhiều lúc nhìn ng khác thấy họ sướng từ trong trứng, r bg muốn j có nấy . Nhà xe tiền tỉ dễ như k.. m chật vật mãi mà k đủ
Mẹ nó tích cực lên đi - có cần tìm mặt hàng thì ới tớ nhé - tiền trăm khó kiếm chứ tiền chục cũng kiếm được ạ
Việt lốt khó trúng lắm, 1/8 triệu đâu phải đơn giản. Đánh lô 1/4 còn trượt lòi ra ý. Các mẹ nói đúng, kinh doanh cũng khó khăn, ai mà chả kiếm mặt hàng đi bán, rồi thuế má facebook cũng áp dụng rồi. Kiếm được nhiều tiền từ kinh doanh thì không có đâu. Nếu có thì cũng phải đổ công sức vào đó cả ngày lẫn đêm may ra mới gọi là có tí miếng ăn, chứ không nhàn hạ đâu, may thì hòa vốn, không thì lỗ vốn, tỉ lệ chết vì kinh doanh đầy ra đấy, mấy ai thành công đâu. Sông có khúc người có lúc chỉ đúng với ai chịu vươn lên thôi, chứ ngồi chờ khúc nó đến như sung rụng thì cũng không bao giờ có đâu nhé, xã hội ngày nay sung làm gì còn mà rụng. Sướng mỗi gia đình quan chức, địa vị cao học xong là dúi ngay vào, tiền thì sẵn ở nhà tiêu không hết => Thời buổi bây giờ tiền nhiều tiền ít thì cũng không bao giờ chết đói, chỉ mới gọi là đủ ăn có cái ăn thôi. Khéo co thì ấm.
Đúng r ) chị dâu a con bác m 2 nhà bố đều làm sếp ) cno tiêu tiền k phải nghĩ ) du lịch cũng phải maldives mới đc.. xe hịn nhà to.. nhìn lại m thấy tủi thân dã man