Vậy là phim "Sống Chung Với Mẹ Chồng" cũng sắp đi đến những tập cuối cùng ⛔Hé lộ đoạn kết của phim khiến hàng triệu khán giờ ngỡ ngàng: Sau khi Trang sinh con gái, mẹ chồng Trang - bà Điều đã lén đưa đứa trẻ đi nhằm gây áp lực để Trang đẻ thêm cháu trai. Nhưng không ngờ con gái Trang đã bị bắt cóc, Tùng vì đi tìm con mà bị tai nạn qua đời, Trang vì mất con, mất chồng rồi hóa điên, oán hận bà Điều, sau đó tự tử. Bà Điều thì phải đi tù. Diệp có thai. Thanh sau đó đưa Diệp về nhà mình sống. Vốn mong mỏi có được đứa cháu để ẵm bồng nên bà Phương hầu hạ, chăm sóc "cô con dâu mới" đến mức quên cả bản thân. Nhưng nàng dâu mới này lại đanh đá, chua ngoa và không xem bà Phương ra gì. Bà Phương khốn khổ khi phải sống cùng con dâu, từ mẹ chồng khó tính, nay bà Phương đã lãnh hậu quả vì nàng dâu tai quái. Nhận ra bản chất thật của Diệp, Thanh vô cùng thất vọng, nhưng anh chàng không thể bỏ Diệp được vì cô đang mang bầu. Còn 1 sự thật khủng khiếp hơn là cái thai trong bụng Diệp là của người yêu cũ của Diệp, Thanh chỉ là người đổ vỏ, cuộc đời Thanh từ đó phải sống trong bi kịch. Chìm đắm trong men rượu, mỗi lần say Thanh lại tìm đến gặp Vân, khóc lóc cầu xin tha thứ. Về phần Vân, lúc này đang được Sơn theo đuổi và cũng có ý xuôi lòng. Nhưng khi Thanh tìm đến, Vân lại không thể quên tình xưa. Trong lúc đang loay hoay giữa 2 dòng suy nghĩ, Vân chợt phát hiện sự thật động trời Sơn bề ngoài là một doanh nhân thành đạt, nhưng thực ra lại là con trai của trùm xã hội đen rất có thế lực. Và con gái Trang lại bị chính đàn em của Sơn bắt cóc. Chính bản thân Sơn cũng không hề biết điều đấy, khi bị Vân phát hiện ra và nói không bao giờ muốn nhìn mặt Sơn nữa, Sơn đã huy động tất cả đàn em để tìm lại con gái Trang. Cuồi cúng cũng tìm thấy, Sơn mang đứa bé đến trao cho Vân mà mong sự tha thứ, nhưng Vân không chấp nhận. Chán nản vì cuộc đời luôn ngoảnh mặt, đầy rẫy sự lùa dối. Bạn thân là Trang thì tự tử. Vân xin nghỉ việc và cắt đứt mọi liên lạc, cô ấy đã xuống THÁI để quên hết mọi chuyện quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới chỉ để chăm lo cho đứa bé con gái Trang. ❤Với mong muốn dành cho đứa bé những điều tốt đẹp nhất để bù đắp cho những mất mát. Hơn nữa để tìm 1 công việc chủ động về thời gian và thu nhập khá. Vân đã bắt đầu với việc kinh doanh Bất động sản từ chung cư đến nghỉ dưỡng ven biển như Hà nội Center Point, Dolphin Plaza.... Ai từng yêu quý cũng như thương cảm Vân và đứa bé thì like và mua ủng hộ cho Vân thông qua fb : https://www.facebook.com/chungcuhacincocomplexlevanluonghoangdaothuy/?ref=settings hoặc SĐT 0918224861 / 0968723662 nhé P/S: Nội dung trên chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí và S.T. Rất mong cả nhà ném đá nhẹ tay ạ
Tập hôm nay có vẻ khác với nguyên tác rùi, Trang đã tìm thấy con đồng nghĩa với bi kịch gia đinh Trang ko diễn ra giong trong chuyện
Nếu thế thật thì chắc mọi ng tẩy chay phim này ngay bác ah, mà phụ nữ việt nam vốn mềm yếu và giàu lòng nhân ái, bít đâu trường hơp này lại xẩy ra thì chít