Chuyện thật mà như đùa các mẹ ạ, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. E mà có anh ny như này thì chào luôn. .
Hiu hiu, mình thi tu bé đến lớn chẳng bao giờ động đến thịt chó, mà vớ phai a nao ăn thịt cho minh cũng ghê
Em ở trong hội yêu mèo nên hiểu được tâm trạng của anh người yêu kia. Thực sự gần như cảm thấy chúng như con ruột do mình đẻ ra ý nên xót lắm. Người Việt mình vẫn có thói quen ăn thịt chó mèo vì đơn giản họ nghĩ chó mèo cũng là động vật, cũng như ăn thịt lợn thịt bò. Những cái này đã ăn sâu vào trong đầu rồi nên em không muốn tranh luận. Nước sông không phạm nước giếng, không nhắc đến trước mặt nhau là OK. Anh người yêu kia cư xử hơi nặng nề, nhưng dù giải quyết nhẹ nhàng cũng khó đến được với nhau lắm
Hôm qua mình đọc ở đâu đó 1 câu này khi bàn về văn mình như sau: <<Trước khi ngồi chửi xa hội không ra gì thì hay dừng trước vạch khi đèn đò. Trước khi chửi người ăn thịt chó mèo thì hãy hót cứt chó vãi ra đường khi dắt nó đi dạo.>> Thấy quá chuẩn luôn ( không nói riêng ai), mình cug ko ăn thịt chó mèo, cũng không nuôi chó mèo và cực kỳ dị ứng thể loại nuôi chó mèo dắt ra đường, công viên vườn hoa để cho đái ị
Nhất là các ngõ nhỏ đông dân cơ mn ạ, kinh khủng khiếp, bom mìn khắp nơi ấy, nhìn quanh quanh cái đường đâu cũng thấy sản phẩm
Hôm trước e cũng đọc được bài này. Nhưng đúng là chia tay vì lý do ăn thịt chó thì cũng hơi củ chuối ạ!
Anh nhân vật trong câu chuyện có phản ứng thái quá, và mình nghĩ cô gái trong câu chuyện cũng không nên yêu kiểu người này. Anh ta là người yêu quý động vật như con người thì nếu là con người có học thì không có những hành động như vậy được.
Đọc câu chuyện này, lại nhớ đến cuộc tranh luận của 2 bố con nhà hàng xóm hôm em đi ăn cỗ. Ông con trai thì nói rằng " Chó là loài ĐV rất chung thành với người, vì vậy con bảo vợ với con kiêng không ăn thịt chó". Ông bố thì bảo" Ăn hay không là tùy con, thịt chó lắm đạm tội gì không ăn". Tranh luận inh ỏi lên.
Chuẩn bác, đàn ông gì mà như đàn bà ấy nhề. Cái cô đăng cái tút ấy lại còn giọng lưu luyến nữa, cái tính e nó nóng, động vào bme e thì e cho xong luôn
Bác có vẻ giống tính em đấy, xúc phạm em em còn chịu được, chứ đụng vào người thân là em không bỏ qua.
Em rất yêu chó mèo, tham gia hội chó mèo các kiểu! Nhà em cũng nuôi 1 em miu, chiều như chiều tà luôn! Chó thì không nuôi vì nhà em không được rộng cho lắm! Còn thịt vẫn ăn bình thường nhưng đúng nếu cho mình mà nuôi rồi ăn thì em thấy cũng không được tốt cho lắm vì nó cũng do mình chăm sóc và có tính cảm nữa...