kinh của e tháng trc là ngày 7 nhưng đến tháng này là hơn 1 tháng rồi hôm mùng 10 tháng này e vs bạn e có quan hệ vs nhau hok dùng biện pháp đến nay hơn 2 tuần hôm qua tự dưng e bi dau bung duoi vs thấy ra vài giọt máu màu nâu thẫm , lấy giấy lau mới thấy , cho e hỏi như vậy có phải e có e bé phải hok ạk
e cám ơn c ạk e thử có 2 vạch rồi nhưng ng ta muốn e phá vs cũng hok muốn cưới c ạk e phải làm sao bjo ạk e thì hok muốn phá!
Nếu mình là bạn thì mình sẽ giữ con và tự nuôi con, hãy mạnh mẽ bảo vệ đứa con của mình đừng vì ng khác mà bỏ con bạn nha. Mình cũng biết người ngoài cuộc như mình thì k hiểu hết được những vất vả cũng như những tai tiếng khi là mẹ đơn thân. Nhưng mình rất ghét trường hợp bỏ con. Và thấy cảm kích những trường hợp vượt qua mọi khó khăn để nuôi con. Mong là bạn không phải người mình ghét.
chia buồn vì bạn đã gặp 1 ng đàn ông k có trách nhiệm rồi NHưng đừng vì thế mà bạn cũng muốn rũ bỏ trách nhiệm làm Mẹ nhé Chúc bạn luôn mạnh mẽ vượt qua!
lại gặp phải thằng sở khanh rồi...nếu bạn cảm thấy mình đủ dũng cảm, đủ nghị lực và đủ tài chính thì hãy sinh bé, đừng có mà mang thai 9 tháng 10 ngày rồi bỏ...như thế tội bé lắm
Tài chính la quan trọng nhất,b đủ khả năng thì giư để đẻ, có quả báo hết dáy, kẻ bỏ bạn bỏ con rôi sẽ gặp quả báo thoi
Em rất dũng cảm. Em chỉ cần sống thật tốt và chăm sóc con khỏe mạnh rồi người bỏ em và con sẽ không thể sống thanh thản hay hạnh phúc đc. Chúc em và con luôn mạnh khỏe!
chỉ cần hàng tháng mn tiết kiệm và mỗi tháng mua sắm đồ dùng ít một là cân bằng được mn ạ Trên này có nhiều mẹ tốt bụng lắm, bạn có thể mua rẻ những vật dụng cần thiết cho con hoặc cm có thể tặng khi biết mn là Mẹ đơn thân. Cố gắng lên nhé