Mình cũng hóng. Con gái mình năm nay cũng 5t rùi mà không bao giờ chủ động chào người lớn, toàn để phải nhắc
Thói quen chào hỏi hình thành từ người lớn nên các mẹ đừng bắt con chào khi mình không chào, bé nhỏ nhà mình 2.5t đi học, cứ đến trường là tất cả các cô trong trường thấy bé là đều chào bé và xưng tên bé, khi mình đón con mình gặp con là mình chào ngay " Chào con gái yêu", bé đi học mình cũng chủ động chào bé, nếu bé ko chào thì mình nhắc " con không chào mẹ à" là bé chào, nhưng đôi lúc bé cũng ko nhớ, kể cả ông bà ở nhà cũng thế, thấy cháu về thì chủ đông chào trước, riết sẽ thành thói quen bật ra từ miệng mà lại rất tự nhiên nên bạn đừng trách bé, người lớn mình phải chủ động trước, như mình thấy nhiều ông bà phải cháu chào trước chứ ko chịu chào bé trước như vậy là bắt buộc, gượng ép, bây giờ trẻ con đâu có gượng ép hay bắt buộc được, mình tập thói quen cho bé thì mình phải làm trước, mẹ cứ tập cho con rồi nói với bố và ông bà cùng tập thì sẽ được thôi nhé, bé nhỏ nhà mình nhiều khi không chào vì lúc đó bé không thích chào chẳng hạn thì mình cũng ko ép.
Thank's tất cả mn nhé. E đã rút đk ra kinh nghiệm là mình càng ép thì bé càng k nghe lời ạ. Giờ e để con tự nguyện, khi bé vui vẻ thì gặp người lớn bé đã chào rồi ạ. Có điều lúc chào lúc k. Nhưng như vậy e đã mừng lắm rồi ạ
Bé nhà minh gàn 4t m, bình thường thì nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi lắm, nhưng nhiều lúc thì bảo chào nhất định ko chào, nhiều lúc bực minh vi tội ko nghe lời mình cung đánh, hjx
Nhà mình ngay từ bé đã rèn cho con phải chào hỏi người lớn nên bh con thành thói quen rồi,chứ đợi con lớn rồi mới rèn thì khó lắm
Vâng. Nhà e đến tuổi ẩm ương nó vậy đấy ạ. Chứ tầm 2t bé đi đâu cũng nhanh mồm miệng lắm ạ. E nhờ học hỏi các mom trên đây mà dạo này có vẻ tiến bộ rồi đấy ạ.
Vâng mn ạ rút kinh nghiệm là mình càng ép thì trẻ càng k nghe lời. Giờ thì e thấy nhẹ nhàng hơn rồi ạ. Nói chung là mình cũng bị áp lực từ ông bà đến những người xung quanh , cho rằng con k chào là hư , là do mình k biết dạy con chiều con... Dẫn đến nóng nảy đánh con ép con pải gặp ng lớn là pải chào nhưng lại phản tác dụng con gặp là quay đi k thèm nhìn luôn. Giờ mình để con tự nguyện nhẹ nhàng vui vẻ thì tính nết có vẻ khá rồi ạ. Đã biết chào hỏi vài người. Còn những ng bé.k thích thì chưa chịu chào thôi ạ
Bé nhà mình thì thích mới chào, ra ngoài đường gặp bà hàng xóm mình cũng chào và bảo con chào nhưng con chỉ nhìn thôi nhưng khi bà đi qua thì mới nói con chào bà. Có cô ở nhà đối diện thì bé cứ thấy là chạy ra bảo cháu chào cô Nga, chào liên tục mỏi mồm thì thôi. Nhưng em gái cô Nga thì không chào, mình bảo con chào cô đi là bé lắc đầu.
Đấy mn ạ trẻ con nó thế đấy ạ. Quý ai thì chào rối rít ấy mà k thích là k chào đấy ạ nhiều ng k hiểu thì chỉ trích là bm k biết dạy con. Mệt lắm mn ạ
Cũng phải kiên trì con m cũng lyôn luôn nhắc nhở suốt mà thỉnh thoảng vẫn quên không nên đánh con vì lỗi này
Cảm ơn mấy bác nhé, đang đau đầu vụ này, trước mặt đối tác của mình cháu ko chịu chào hỏi gì cả, ngại ơi là ngại