nhà e vẫn ăn các sản phẩm từ lợn là chính mà, 3 bà chị chồng đều buôn thịt vs nội tạng, hôm nào ế thì lại phải ăn lòng, trang, tim, cật các kiểu. Hôm qua ngán quá e còn chả dám động miếng nào, hichic
Mình hay kiếm mấy cái voucher buffet giảm giá,rồi dẫn gia đình ăn tẹt ga món ngon, vừa rẻ lại chất lượng
Ăn ở hàng k đảm bảo đâu bác ạ, dưới quê e người ta bán thịt, lòng các thứ ế đông đá 3,4 ngày toàn bán cho mấy hàng ăn đấy ạ
Tối nay nhà các Bác định chiến món gì ? cho e tham khảo thực đơn với , chứ hôm nào cũng ra lượn vài vòng chợ chả biết ăn gì , chán quá )
Vịt vặt lông r là 70k, còn chưa vặt lông là 65k, họ bay ra bán đồng giá mn ạ. Mình thích chọn con nào thì chọn