Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Bé 2 nhà mình 16 tháng rồi mới nói được mấy từ dễ như: Bà, mạ mạ, chin, chít cha. Mình cũng thấy có vẻ chậm hơn bé đầu nhà mình. Đi cả ngày tối về lại bận nên không tập nói cho con được nhiều.
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Mẹ ơi đừng quá lo, nhà tớ có đứa cháu hơn 2 tuổi mới nói được. Nhưng nó hiểu hết những gì mình nói, nhờ gì, sai gì là biết. Biết chỉ tay vào cái nọ, cái kia và cảm xúc bình thường. Nếu mn lo quá thì cho cháu đi khám để yên tâm hơn.
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! thằng cu nhà em 2 tuổi rồi mà nó cũng chậm nói lắm mẹ nó ơi. chỉ nói được bập bẹ 1 số câu đơn giản thôi ạ, mẹ nó có cách nào k giúp em với thanh kiu mẹ nó nhiều !
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! mẹ xem các mốc phát triển của trẻ ở các giai đoạn í, nếu thấy có biểu hiện gì bất thường thì nên đi khám ngay ạ
bé nhà em cũng 18 tháng chưa gọi được mẹ, nhưng thi thoảng dạy thì gọi vài cái tên nhưng chẳng rõ gì cả
các mẹ thấy bé chậm nói thì đưa đi nhi A hay Nh đồng 1 khám ngay nhé, nói xui chứ lỡ mắc bệnh tự kỉ + bố mẹ đi làm ko chăm sóc nhiều là sau này ân hận cả đời đấy.
nếu ba mẹ mà cảm thấy bé có dấu hiệu phát triển ngôn ngữ không bình thường, thì cũng nên bớt chút thời gian, đưa bé tới gặp các chuyên gia tư vấn tâm lý trẻ em hoặc các bác sĩ nhi, để được thăm khám cho chuẩn
bé nhà tớ 14 tháng mà cũng chỉ nói mấy từ như bà, bố, mẹ, nói hai từ thì lúc nào hứng lên mới nói thôi
Tùy kn mỗi bé thôi, nếu bé pt bình thường, mình nói gì bé hiểu đc thì k cần lo lắng đâu. Có bé 25-28m mới nói cũng thường mà, những bé này quan niệm lắng nghe quan trọng hơn nói nhiều, sau này dễ thành đạt.
Em nghĩ vẫn nên đi khám, vì có những trường hợp bé vẫn nghe hiểu bình thường nhưng lại ko nói và bị tự kỷ, nên gặp bác sĩ chuyên môn để được tư vấn và chẩn đoán chính xác nhất.
Mẹ nó nên cho em đi khám xem, chứ đoán già đoán non đâu được gì. Em phát triển chậm cũng hơi lo đó mẹ nó
zai nhà em, 2 tuổi mới biết những từ đơn giản như dạ, ạ, cá, vậy mà sau nửa năm thì bố mẹ nhức đầu vì nói nhiều, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nói, trả lời mệt nghỉ luôn. bà ngoại còn bảo" chắc cướp bánh phải cái bà nói nhiều ". hi hi
Mẹ nó ơi đừng quá lo lắng, mình thấy ở đây có chia sẻ rất chi tiết này https://zicxa.com/vi/lam-me/me-va-be/18-thang-chua-biet-noi.html