Các mẹ ơi em 38 tuần rồi cơ mà dạo này căng thẳng về chuyện sinh niwr quá đêm toàn mơ thấy ác mộng, hôm thì mơ thấy con đòi ra sớm hơn dự sinh, hôm thì lại mơ sinh bé lúc nào không biết... Hqa e nằm mơ mà cứ như thật í đang ngựt dưng tỉnh dậy thấy đầu con ra ngoài rồi, rặn 1 hơi con ra luôn, chẳng biết đau đẻ là thế nào....em hãi quá. Có mẹ nào như em không? mơ như vậy có phải điểm báo gì không? em lo quá.
Đừng căng thẳng quá mn ạ, hãy giữ tinh thàn thoải mái nhất có thể từ giờ cho đến luk sinh, để cho bé được phát triển toàn diện nhất, chứ mn cứ vậy thì sẽ ảnh hưởng đến bé đó.
Sắp đến ngày sinh rồi mn cũng nên cẩn thận thì hơn, tránh di chuyển nhiù, không nên đi xa, cbi hết đồ đạc cho bé đi, mẹ cũng cbi tinh thần thật tốt để đón bé chào đời nhé.
Cuối thai kỳ là hay bị như vậy lắm. Trước tập 1 mình cũng bị như vậy, gần tới lúc sinh lo lắng nhiều khi lại ước chưa tới ngày sinh bầu mãi vì sợ.
Tầm này phải hết sức cẩn thân vì dễ bị cạn ối lắm, có khi cứ 2 tiếng nước ối lại thay đoi 1 lần đấy mn ah
trước mình mang thai cũng thê,. còn nằm mơ sinh con ra bị thiéu 1 ngón tay và thừa 1 ngón chân cơ, lúc sinh xong còn hỏi bác sỹ là cháu có sao ko ko
em thì mới có 31w thôi, cũng hay nằm mơ linh tinh nhưng chưa bao giờ mơ đến sinh con cả, chắc do mn lo nghĩ đến việc sinh nên mới thế.