Bé nhà mình tháng 9 này vào lớp chồi. Bé đã đi học được 2 năm, tháng 9 này là năm thứ 3. Giờ bé đang học hè. Trước đó mỗi sáng bé vẫn vui vẻ đi đến trường, tạm biệt mẹ rồi vào lớp học. Nhưng khoảng 1 tháng trước khi nghỉ hè, bé đến trường nhưng lại không chịu vào lớp. Lúc đầu chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra tình trạng này, sau đó tăng dần. Và giờ bé hoàn toàn không chịu vào lớp. Mình đã nói chuyện với bé, nói đi học sẽ được gặp các bạn, các cô, được vui chơi ca hát,... mà vẫn vậy. Mà tình trạng này chỉ xảy ra vào buổi sáng khi đưa bé đến lớp thôi. Cô giáo nói sau khi mình về chỉ vài phút sau là bé lại vui vẻ chơi đùa với các bạn. Lúc đón bé về thì bé líu lo kể với mẹ đủ thứ: nào là hôm nay học gì, chơi với bạn nào,... và hứa là hôm sau đi học sẽ không khóc nữa. Và hôm sau lại diễn ra y như vậy: đến trường, không chịu vào lớp, khóc lóc,..., ra về vui vẻ, hứa hôm sau không khóc Có mẹ nào gặp trường hợp giống em hay có kinh nghiệm nào chỉ giúp em với. Cám ơn các mẹ
Mẹ cứ chở bé đi học, khóc vài bữa thì sẽ và quên dần với môi trường rồi sẽ khác thôi. Lúc bé nhà mình cũng v.
Chắc ở lớp học xích mích với bạn hoặc với cô nào đấy, hoặc bị cô phạt một lần xong bị sợ. Trường bé học ko có camera giám sát hả mn
Bé nhà mình đi học được 1 năm, thế vừa rồi mình cho về quê chơi 1 tuần, ở quê thích chơi nên không muốn đi học, nên cứ nói đi học là khóc, 2-3 hôm mới đỡ đó
Mẹ hãy hỏi bé xem tại sao bé không thích đi học vào mỗi sáng nhé! Cái lúc mà bé líu lo kể chuyện với mẹ hôm nay ở lớp làm những gì ý? Và có thể bảo bé: đi học vui quá con nhỉ? Mai con có thích đi học vui như thế không?... Mong là bé sẽ nhanh quen và không khóc khi đi lớp nữa
Giống y chang bé nhà mjnh nhé, sau khoảng 1 tuần như vậy minh tham khảo các vị phụ huynh khác và đã tìm ra cách khắc phục, hôm sau đua phong bì cho cô giáo nhờ cô để ý đến cháu hon, và hôm sau đua đi hoc thi con ko hê khoc ti nao nhe, con minh gần 4 tuoii
Bạn cứ hỏi trực tiếp bé là lý do vì sao bé lại không muốn vào lớp coi bé trả lời sao? Nếu bé làm vậy chỉ để làm nũng với bạn sau đó bạn về thì bé vui vẻ ngay thì cũng không sao, bạn chỉ cần nói cho bé hiểu là được, chỉ sợ bé bị bạn bè hoặc cô giáo đánh thôi
Mình cũng muốn nghe các mẹ tư vấn xem thế nào vì bé nhà mình cũng sắp cho đi học rồi. Hôm rồi vừa cho tới trường đăng ký nhưng phải tới 17.7 mới bốc thăm xem có được vào trường không. Mình đăng ký cho con học trường công lập mà chỉ tiêu có 75 cháu thôi. Giờ mà không được vào là phải đi vào dân lập thì hơi tốn tiền.
theo kinh nghiệm của mình là phải giải quyết 2 vấn đề: không để bé quấn mẹ, để bé tự lập hơn khi ở nhà, thì khi đến trường hay đi đâu bé k nhớ quá, k sợ sệt mà chỉ muốn về. Thêm nữa là làm cho bé thấy vui khi đi học: k sợ cô, chơi vui với bạn, thấy thoải mái. Thật ra cũng khó nhưng phải tập từ từ mẹ nó ạ
Bé nhà chị em ngày trước đi học toàn bị bạn cấu véo mà cô không nói gì cả nên cháu nó có tâm lý sợ, đi học được 2 tuần thì sút cân rất nhiều và ốm. Thế là lại cho nghỉ ở nhà đến năm 3t mạnh dạn hẳn rồi với chuyển trường thì mới vui vẻ đi học. Tháng 9 này bé nhà em cũng đi học đây, lo phết các mẹ ạ
Bạn cũng cần xem xét lại trong gia đình có điều gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cháu. Cha mẹ cãi nhau hay thay đổi điều gì đó trong nhà? Cha mẹ có bận rộn quá nên ít quan tâm đến cháu, khiến cháu muốn ở nhà để gần ba mẹ hơn?
Đúng là bé nhà mình quấn mẹ quá nên không chịu đến lớp. Chứ thật ra bé vẫn thích vì được chơi với các bạn. Mình đã tìm được cách và đang áp dụng. Thấy cũng có kết quả. Thanks mẹ đã tư vấn
Cho con đi lớp nhìn cảnh con khóc với tay theo mà xót xa nhỉ, bé nhà mình cũng chuẩn bị cho đi lớp đây không biết nàng ấy có ngoan không, ở nhà bám mẹ riết à
có thể bé có nguyên nhân gì đó khi ngồi trong lớp dẫn đến cảm giác sợ không dám vào lớp. Trẻ con thì cũng rất nhạy cảm.