(St) Thông thường đã là người Việt Nam ai mà chả yêu quê hương mình, dù sinh ra và lớn lên ở nước khác nhưng quê cha quê mẹ ở Việt nam thì ai cũng nhớ, cũng thương, cũng tự hào dân tộc có hàng nghìn năm lịch sử có truyền thống yêu nước giữ nước, có truyền thống văn hóa dân tộc nay đang đi lên để thoát nghèo tiến dần lên hiện đại nhưng yêu thì làm gì đây: Hãy tự hào là người VN, hãy đem lại quang vinh cho VN ít nhất cũng góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giầu chính đáng cho quê hương, có học, làm việc xa tổ quốc, khi có điều kiện lại tìm cách giúp đỡ quê hương. Tóm lại yêu thì phải tạm thời chấp nhận hiện tại còn thua kém nhiều nước khác, cần suy nghĩ để làm gì cho quên hương mới là thực lòng yêu, mới là tình yêu chân chính. Thực tế cũng có người nước ngoài khi đến VN cũng yêu quê hương thứ 2 này thậm chí lấy vợ VN và tình nguyện định cư ở lại dù tạm thời mức sống chưa bằng nước khác. Thật tuyệt vời Hãy yêu VN, hãy làm gì đó cho VN đi lên sánh vai với cường quốc 5 châu trên thế giới. .............. Vậy bạn đã yêu quê hương mình như thế nào và bằng cách nào?
VƯƠN CAO VIỆT NAM Em mong mình lớn nhanh từng ngày tràn đầy yêu thương Em mong được thấy quê hương này tự hào đi lên Vươn cao để đón ánh mặt trời cùng bình minh thức dậy Chung tay dựng xây quê hương mình, Việt Nam ơi Vươn cao lên Việt Nam rạng rỡ nụ cười Cho tương lai Việt Nam ngày mai tươi sáng Ươm thêm bao mầm xanh từ dòng sữa ngọt lành Để tuổi thơ lớn lên trong vòng tay Mẹ Vươn cao lên Việt Nam rạng rỡ nụ cười Chắp cánh những tài năng rạng danh đất nước Hãy luôn tự hào sánh vai bạn bè Cùng niềm tin trong ta, vươn cao Việt Nam Em mơ ngày mai cao lớn Mang vinh quang về với non sông này Yêu quê hương mình Thắp lên hy vọng Sáng trong lòng ta Vươn cao lên Việt Nam rạng rỡ nụ cười Cho tương lai Việt Nam ngày mai tươi sáng Ươm thêm bao mầm xanh từ dòng sữa ngọt lành Để tuổi thơ lớn lên trong vòng tay Mẹ Vươn cao lên Việt Nam rạng rỡ nụ cười Chắp cánh những tài năng rạng danh đất nước Hãy luôn tự hào sánh vai bạn bè Cùng niềm tin trong ta, vươn cao Việt Nam Hãy luôn tự hào sánh vai bạn bè, cùng niềm tin trong ta Vươn cao…vươn cao Việt Nam
Lúc nào cũng yêu VN. Lên face mà thấy những thành phần phản động nói xấu các kiểu báo cáo cho ra đảo luôn. Cơ mà ghét bọn fb nhiều khi bao che, bọn phản động sống ở nước ngoài đăng những thứ bôi nhọ đất nước, báo cáo cho fb thì nó thông báo không khóa tài khoản, nếu nội dung đấy thấy không phù hợp thì không đọc. Điên không chịu được
dù bây giờ mình thấy người ta sống k còn đoàn kết như ngày xưa nhưng mình nghĩ khi đất nước cần chắc chắn người Việt Nam sẽ lại kết thành 1 thể thống nhất
yêu đất nước trước hết hãy yêu bản thân, gia đình và những người xung quanh bằng những hành động thiết thực đã