Các mẹ nghĩ sao và làm gì khi chồng một tháng 30 ngày thì 29 ngày là ngồi quán bia mỗi buổi tối ? PS .....
Thế là tốt rùi mn ah, lão nhà mjnh thì 1 tuần chắc cũng phải 2,3 ngày bù khú với b ở quán bia, kêu uống ơ nhà 1 minh buồn,bản tính thế rui nói mãi cung ko duoc
Say là 1 chuyện, còn nhìu cái phức tạp lắm mn ah, các ông ngồi chém gió kích bác nhau, bạn tốt ko sao, b xấu thì lại lôi kéo chuyện lọ chuyện kia
Công nhận, hì. Nhưng giờ ông cứ đi thì biết làm thế nào, mong là vẫn giữ được quan điểm không nghe lời bạn bè
nhà mình thì ck ngoan cái khoản bia bọt lắm, chỉ có ở nhà với vợ thôi. Cũng thi thoảng mỗi tối làm 1 chai. Nhưng lại phải cái là mê game, suốt tối ôm điện thoại chơi game. Hình như ông nào cũng có 1 vài tật xấu ý!
Hi ai cũng có cái tật. Không bia thì game, không game thì đá bóng + tenis, không tenis thì bài bạc, không bài bạc thì gái gú, không gái thì lô đề...
Ck e 1 tháng mới đi chơi 1 lần nhưng không bao giờ về trc 12h đêm. Có hôm đi 3 rưỡi sáng mới về, còn không thì thường 1-2h sáng. Các mẹ bảo có điên k
Oi thê thì điên lắm, mình 12h mà chưa thấy về là gọi điện thoại cháy máy luôn, mà các lão chưa về thì lam sao minh yên tâm ngủ được, chông minh hom nao đi uong bia về là cung phai nghe 1 bài ca của vợ
Ngồi 1 mình hay với bạn, nếu ngồi với bạn thì nên dằn mặt mấy thằng bạn đi ạ, trước cty ck e toàn đi ăn uống xong ca 2, ca 3 tới tận 12h đêm ý, mà đi ăn xa e sợ bia rượu các thứ đi đêm nhỡ có xảy ra cái gì thì chít, vậy là cáu quá lên FB vào tường nhà chồng nói mát mẻ vài câu, từ bầy giờ đỡ hẳn
Toàn đi với bạn thôi. E k gọi cũng k dằn mặt bạn bè ông vì e nghĩ thể diện cho ông, khỏi mang tiếng sợ vợ. Nhưng mà lần nào về vk ck cũng cãi nhau vì về muộn xong nôn hết ra nhà. Nửa đêm lại phải dọn bãi chiến trường. Bực lắm nhưng lại tự nói với mình thôi dù j 1 tháng lão cũng chỉ đi 1 lần.