Mình chỉ kiêng ăn uống như: ko ăn nộm hay đu dủ xanh, ăn ít rau ngót, ngải cứu, ko uống nước dừa trc 3 tháng...
Trước mình cũng được bảo kiêng chụp ảnh khi bầu thế là cả 9 tháng 10 ngày tới con sau 3 tháng mới bắt đầu chụp ảnh. Giờ chẳng có cái ảnh bầu nào.
Mình cũng ở quê này, nếu ai cũng k chịu đc như mẹ nó chắc là trên thế gian này k có vợ có chồng, có những e bé đáng yêu ra đời nữa. Phong tục mỗi nơi mỗi khác, tất cả đều vì con em mình mà thôi. Ở quê mình k có tục lệ kiêng khem đấy. Chỉ có các cụ, các bà thời xưa mới có suy nghĩ hủ tục thế thôi, còn giờ moi người k ai cũng hiện đại hết rồi mẹ nó at
Hihi thế thì quê bạn tiến bộ, mình chỉ nói trong trường hợp mình mà phải ở quê với sống như vậy thôi. Vì tính mình nóng mà k hợp lý là sẽ k theo. Nhất là cảnh đám cưới em họ mà k đc sang chơi sợ xui thì thật kỳ quặc
Ôi công ty mình có chị kế toán đợt rồi bầu bí cũng kiêng khem kinh lắm, kiêng ăn kiêng uống rồi kiêng cả với đồ nữa. Chị ấy bảo rướn người lấy đồ trên cao hay ở xa xong dễ bị sinh non
Đúng đấy bạn, phải kiêng một số món ăn như đồ nóng như ớt, rau ngót..., Với những mẹ bầu mà yếu, phải nhẹ nhàng k dễ bị sảy thai. Như rau ngót mẹ bầu khỏe thì thỉnh thoảng ăn, còn yếu thì cũng dễ sảy thai lắm, vì rau ngót có tác dụng cho sạch rau thai nên dùng nhiều sau khi Sinh bé. Kiêng uống rượu cà phê.... Mẹ nó lên mạng tìm sẽ bit ngay mà
Đọc các ý kiến của các chị chia sẻ, làm sao mà nhớ được hết nhỉ. Hay cứ chuẩn bị ăn cái gì thì lên google search
Cũng k đến mức đó đâu mn, thực sự có một số món nên kiêng như thức ăn sống, tái còn có 1 số loại rau nên kiêng như đu đủ xanh, rau ngót, ngải cứu... thì chỉ là không nên ăn nhiều thôi. Còn khi sức khỏe của bạn vẫn tốt, như mình bầu vẫn ăn rua ngót và ngải cứu k quá nhiều thi thoảng ăn ít k sao. Còn đu đủ xanh thì mình k ăn.