Trên face đang rần rần vụ ở Khâm Thiên mẹ chồng con dâu quát tháo, cãi vã tay đôi với nhau và còn định lao vào đánh nhau bất chấp sự can ngăn của bố ck và những người xung quanh. Lý do thì vô vàn lý do nhưng em thấy dù gì cũng là phận con cái mà dám xửng cồ nhảy chồm lên chửi, đôi co với mẹ chồng thì không thể chấp nhận được. Chẳng biết các mẹ nghĩ sao chứ em thấy không thể chấp nhận được cô con dâu này.
Thấy bảo con dâu bị ức chế nhẫn nhịn 10 năm rui, mà cái kiểu bà mẹ chồng chăn xe giữa đường giăng cháu cũng ko thể chấp nhận được,
kẻ 8 lạng thằng 1 cân thôi. chả rõ thực hư như nào nhưng e chỉ thắc mắc sao cô con dâu vẫn gọi bố chồng là bố mà gọi mẹ chồng là bà này bà nọ.
Cũng thấy vụ này trên fb, sai đúng thế nào chưa biết nhưng ngoài đường sá, lại trc mặt con nhỏ mà xấc láo với bme là k chấp nhận đc rồi.
em ko có ý kiến, cái gì cũng phải có lý do của nó. Nếu bà mẹ ck mà tốt ra thì con dâu sẽ chẳng dám láo hỗn
Tại cả 2 bên thôi . mình tin chắc chắn rằng ko có bà Mẹ ck nào biết điều , biết cách dạy bảo , khoan dung độ lượng mà con dâu ko nể .
Có nhiều mẹ chồng cũng chẳng vừa đâu ạ. Nếu có bà mẹ chồng mà chửi nhà mình, chửi mẹ mình, đánh cả mẹ mình thì các mẹ sẽ làm thế nào?
Ở gần nhà mình, trước cũng có nhà con dâu mẹ chồng cãi nhau tay bo luôn. Sau khi cãi nhau xong không ai bảo mẹ chồng ác mà toàn bảo con dâu hư. Mặc dù chị vợ cũng được cho là hiền lành ở xóm. Vì thế các mẹ đừng có nói lại mẹ chồng làm gì. Dù gì mình vẫn là phận con. Kệ bà chửi "mồm liền tai" các mẹ ạ. Như thế mới yên ổn được.
chuyện mẹ chồng - nàng dâu là vấn đề muôn thuở, ở trong trường hợp của họ mới biết rõ như thế nào. Tuy nhiên chửi nhau giữa đường xá là không nên còn có con trẻ ở đó, mà phận con dâu luôn luôn bị mang tiếng trước dù đúng dù sai