Mình cũng giống mẹ này khuyên mẹ nó nên vào viện nhi khám hiệu quả hơn viện dinh dưỡng và sau đó mình cũng toàn tự mua thuốc bổ cho con thôi
HÃY YÊU CON BẠN ĐÚNG CÁCH ✍️ Mụn nước ( viêm da ) là một bệnh về da rất hay gặp ở trẻ nhỏ ✍️ Làn da ở trẻ lại rất dễ kích ứng Bố mẹ nên tìm hiểu và có chọn thông tin về một số loại thuốc bôi mà có chứa corticod để không làm ảnh hưởng đến da của trẻ. Mụn nước gây khó chịu cho trẻ bởi cảm giác ngứa ngáy Chỉ khi gãy được sứt các mụn nước ra trẻ mới thấy dễ chịu Tuy nhiên khi gãi sứt mụn nước trẻ sẽ bị sót và rát Nước của mụn khi gãi chảy ra và sẽ lây lan đến các chỗ khác trở nên diện rộng hơn lúc ban đầu Đặc trị các bệnh ngoài da Đông Y Bà Vân cam kết Trị khỏi hoàn toàn bệnh mụn nước Cam đoan không tái phát Cam đoan an toàn tuyệt đối Đừng chần chừ thêm nữa con bạn sẽ rất khó chịu, hãy ib ngay cho T nhé.❤
Bé nhà mình cũng lười ăn và hay táo bón do ko ăn chất sơ...Mình mới đưa bé đi khám ở viện dinh dưỡng về đây. Tiền khám ít thôi nhưng bác sỹ kê đơn thuốc cũng khá nhiều. Tuy nhiên cho bé uống thấy bé ăn dc cũng yên tâm. Bạn thử đưa bé đến viện dinh dưỡng kiểm tra xem
Bạn cho con bú sữa mẹ , có uống thêm sữa ngoài không bạn? Mình thấy nhiều mẹ cho con uống thêm sữa ngoài cũng rất tốt, hoặc, con bạn có thể đang mọc răng. CÒn việc đi khám dinh dưỡng, hay khám tổng quan cho con, thì vẫn nên.
Đại thể là em không dám tin khám dinh dưỡng. Em đã từng khám cho con 3 địa điểm: LĐ, Nhi TW, NCT nhưng kết luận lại là: kiểu gì cũng kê men tiêu hóa, kiểu gì cũng bảo chia nhỏ bữa ăn (2 tiếng/bữa) - mà con em thì không thể ăn được. À, còn có chỗ bán sữa đắt lòi ra, bảo nên uống sữa đấy mới tăng cân được, em không biết mua về sau mới phát hiện ra là họ có liên kết với nhau - kết quả thế nào thì ai mà biết được. Sự thật là: em sợ cho con uống thuốc - vì nhiều người kê thuốc và bán thuốc thực sự không có lương tâm; em sợ cho con uống sữa, những loại sữa có quảng cáo là tăng cân nhanh - vì em sợ có hooc môn tăng trưởng. Hiện tại, con em so với các bạn rất còi, rất thấp nhưng con hoàn toàn khỏe mạnh (trộm vía). Thôi thì em cứ AQ cho rằng con em khỏe mạnh là tốt lắm rồi và bỏ qua mọi lời dèm pha từ bên ngoài (kiểu như: cháu 6 tuổi rồi cơ à, nhìn cứ như 3 tuổi ấy). Nhưng thật sự thì mn cũng cứ đi khám cho con để giải quyết vấn đề tâm lý.
Nếu bạn ở Hà nội thì tới viện dinh dưỡng khám thôi, giờ ngồi trên mạng là ra ngay ý mà tiện lắm. Viện dinh dưỡng có bác sỹ Hải đấy, mình cho con khám ở đấy rồi nhưng nói chung cẩn thận vì nhiều loại thuốc lắm. Nên kiểm tra xem loại nào cần hãy mua cho con còn không thì thôi. Con mà gầy thì mẹ sốt ruột lắm.
Nếu bạn cảm thấy đã thay đổi chế độ ăn mà con vẫn không tăng cân thì cho bé đi khám cũng được, cho yên tâm còn khi khám xong thì nên xem xét lại đơn của bác sỹ vì như bé nhà mình đã từng đi khám ở viện dinh dưỡng thì cho nhiều thuốc và mình cũng lựa chọn cái nào cần thì mua thôi chứ mua theo đơn của bác sỹ về thì không cần thiết.
Chị ơi chị cho bé dùng thử sản phẩm yến sào này xem, em cho bé dùng 3 hộp thấy ăn tốt mà tăng ký ấy https://www.facebook.com/yensaonsonenest/
Bé nhà em trước cũng thế ấy, em cho dùng 3 lọ siro yến sào này thấy bé chịu ăn, tắng ký luôn ấy. Chị cho bé dùng thử xem .https://www.facebook.com/yensaonsonenest/
me no ơi. hôm trước cu cậu nhà tớ bị tiêu chảy cấp và sốt . cho vào viện nhi, họ xét nghiệm máu bị sốt vi rút và thiếu sắt. bác sỹ kê cho men tiêu hóa, ,bổ sung sắt, bổ sung kẽm, và thuốc tăng cường sức đề kháng. trộm vía 10 ngày nay ăn uống khác hẳn, bưa tối nào cũng ăn dc 1 bát cơm hạt với thức ăn, mà ăn xong, hằn còn lùng xục hoa quả... tháng trước mình tưởng bị stress không biết phải thay đổi thực đơn kiểu gì nua. nhưng thiết nghĩ thiếu kẽm, thiếu sắt... cũng là 1 trong những nguyên nhân khien lười ăn, ăn k hấp thu. cuối tháng trước bạn ấy bi tiêu chảy cân từ 11,3 kg xuống 10,7kg. trộm vía ăn lại dc 10 ngay nay, cân nặng lên dc 1 kg đáy mẹ nó ah. cảm giác bổ sung kẽm, bạn ay ăn thích lắm.
con nhà mn đứng cân có 5 tháng mà đã rục rịch đi khám dinh dưỡng rồi à . Nhà em đứng cân 10 tháng rồi e chả lo lắng gì cả, đi học 10 tháng nay ốm suốt, tai mũi họng đủ kiểu luôn. Nói chung chắc do em lười và coi chuyện đó bình thường nên e chả muốn cho con đi khám xét. Thời gian ấy cho con đi chơi cho nó sướng, tiền thuốc ấy thì em mua những gì con thích cho ăn còn hơn