Sau những đắn đo suy nghĩ, vkck e quyết định ra ngoài ở. Mặc dù có nhiều khó khăn ở phía trước nhưng vkck e sẽ cùng cố gắng để vượt qua tất cả Với mck chuyên gia soi mói, thích gì làm đó, muốn chỉ đạo người khác, hay bịa chuyện và vu vạ cho người khác... Thì cả vkck em đều ko chịu đk nữa. Dù biết trước còn nhiều khó khăn, nhưng ko khó khăn thì sao có thành công. Các mẹ chúc vkck e may mắn đi ạ Nhân tiện em đang thanh lí quần áo hè cho trẻ. Các mẹ ủng hộ em để phụ giúp ck chi tiêu vs ạ. Cảm ơn các mẹ
Chúc mừng mn nhé, ở đc riêg ra quá tốt rồi, mới đầu chắc sẽ hơi khó khăn nhưng rồi đâu cũng vào đó thôi
Chúc chị mọi thuận lợi may mắn mọi việc đều hanh thông nhé hihi. Thoải mái tư tưởng sẽ nghĩ được nhiều ý tưởng hay hơn
Được ở riêng là tốt rồi mn ạ. VC e ở riêng từ khi cưới luôn và e cũng nói chồng em luôn là k có chuyện em ở chung vì lấy anh thôi e đã có nhiều cái khổ rồi. vừa gánh nặng kinh tế ( chồng e vỡ nợ, bmck nghèo + lười nên hàng tháng vẫn phải chu cấp) lại tổn thương về tinh thần nữa thì chắc chắn k sống với nhau đc đâu nên chồng e cũng đồng ý luôn