ôi hóa r ck e quả là soái ca à. Từ ngày lấy ck ông í rất chăm chỉ rồi, đi chợ cơm nước...cân tất đc. Hồi bầu 2 đứa thì mình k bao giờ phải rửa bát đũa. Giờ tòan ck phơi quần áo, hnao minh rửa thì rửa k thì ck. Gấp quần áo ngày trc oog chăm nhưng giờ mình gấp... 2 đứa con nên giao thằng ku lớn cho bố từ ăn cơm, uống sữa. mẹ thì chăm con bé con. Nchung nhà mình 2vck là bạn từ thủa tắm sông nên quan hệ bình đẳng, ai làm đc việc gi cứ làm, k thì người kia làm. Đi làm về mình cơm nước thì ck sẽ tự tắm cho 2 đứa...Cả bên nhà ck thì ngược lại. Bố ck với a ck nhà mình thì k bao giờ đụng tay vào việc nhà, k bao giờ giúp vợ...Chắc do ck thương mẹ nên đâm ra chăm chỉ từ bé. Giờ mình còn hay dậy muộn, oog ngủ sớm sẽ dậy sớm phơi quần áo và tiện đi chợ hay đi mua đồ ăn sáng rồi gọi con vợ lười dậy...Hii thế mà mình vẫn còn hay cằn nhằn lắm
hàng xóm nhà mình. Thấy ông nào cũng xắn tay rửa bát, giặt quần áo cho v. Thật đáng nể. ck mình cũng vậy. Bây k giúp vợ là bị thụt lùi đó mn.
Chồng mình lúc nao cũng giành chăm con, cứ bố ở nhà là mẹ k bao giờ phải lo đến con từ bỉm, sữa, tắm rửa, giờ con lớn rồi cũng vậy. Sáng dậy sớm chạy đi chợ mua đồ về nấu rồi gọi vợ con dậy ăn, nhiều hôm còn chuẩn bị đồ ăn cho vợ ăn trưa. Nhưng nói thật với các mẹ, e đang ngủ mà thấy ck nấu ăn là e phải bật dậy nấu vì mỗi khi ăn đồ do ông ấy nấu là nước mắt e chảy dài 2 má , vì khó nuốt quá )
nói "giúp" cho sang miệng chứ việc nhà là "bổn phận và trách nhiệm" của các ông chồng nữa mà . tùy tính chất công việc của các ông ý thôi, chứ mà ở nhà thì vợ một việc chồng một việc, không có chuyện vợ vừa ôm con rửa bát giặt quần áo, chồng thì nằm duỗi ra nghịch điện thoại đâu
ck mình : nhìu hôm vk lười , sáng dậy ăn để cho vk mang đi làm . đưa con đi học , tối đón con vk chưa về thì cắm cơm , vk về rồi thì tắm rồi chơi với con . Nói chung là chăm ...
Thời buổi này đừng quan niệm việc nhà là của phụ nữ, đó là quan điểm sai lầm và nó không phù hợp. Bây giờ ai cũng có công việc riêng của mình và việc nhà là việc chung.
ck em, vợ bận nấu cơm thì nấu cùng, vợ nấu thì bảo ck lau nhà hộ hoặc làm gì hộ vẫn làm. Hoặc nhiều bát thì gợi ý đc rửa chung với vk. TÚm lại là sai được việc vặt. hihi. Vì vk đi làm về cũng mệt cũng đóng góp vào thu nhập gđ, em ko có khái niệm làm hết để ck ngồi chơi.
có, thường xuyên ạ. tháng nào cũng đưa hết lương cho vợ, vợ đưa bn tiêu bấy nhiêu, năm đi tụ tập bạn bè đếm trên đầu ngón tay, k rượu chè, k thuốc lá