Các mẹ ơi con e 2,5 tuổi rồi có cách nào tập cho bé đánh răng tự nguyện ko? em dậy nó mà nó cầm cái bàn chải cứ như sợ đau toàn chải hờ hờ ở môi.
Bàn chải mua cho các bé ko lựa kỹ là bé bị đau hoặc chảy máu đó. Bé nhà em có chị gái nên thấy chị làm là học cách làm theo , Nên lúc nào thấy chị đánh răng là cũng nhảy vào làm theo. Lúc đầu em có tập cho bé lúc tối trước khi đi ngủ, dụ bé muốn uống sữa phải đánh răng, nhiều lúc ko chịu uống xong là chạy.
m cần tìm mua cái bàn chải đánh răng thật mềm cho bé, chứ m mua trong siêu thị loại cua Nhật đắt nhất gần 200k mà về bỏ ra cứng như ng lớn
Bé rất thích bắt chước nên khi mình hay chồng mình đánh răng là bé đều ra nhìn. Đến khi cho bé đánh răng thì lúc đầu bé cũng hào hứng lắm nhưng về sau cũng thấy chán mà đánh răng giờ còn không xúc miệng cơ thế mới mệt. Nhưng có 1 hôm nhà hàng xóm ở ngay đối diện nhà mình có bé hơn con nhà mình 1 tuổi cùng bố đánh răng ở ban công thế là bé nhà mình nhìn thấy đòi đánh răng, đánh răng lâu và có vẻ rất chuyên nghiệtp. Giờ cứ tới giờ đấy là lại đòi mẹ cho đánh răng.
Bé nhà mình cũng thế. Mỗi lần đánh răng mình gọi bé đánh cùng. Vừa đánh răng vừa đùa. Lâu dần bé cũng tự đánh răng một mình mà không cần có mẹ
Bé nhà em ngày trước cũng sợ đánh răng lắm. Em cho bạn ấy xem mấy clip các bạn bị sâu răng và nhờ cô giáo ở trên lớp tác động thêm. Hơn nữa ở lớp các bạn ấy ăn xong sẽ có phần đánh răng. Từ đấy bạn ấy chủ động và tự giác hơn trong việc đánh răng