Hôm trước em có qua nhà bạn, hai đứa đi chơi cả ngày rồi mua sắm, chả hiểu đi vào cái ngày gì mà đen thế không biết, vừa vòng từ quán café ra thì bị thằng bỏ mịa nào nó đi xe như ăn cướp tông phải, may ngã cũng nhẹ, bạn em đèo thì bị xây xát ngoài da, em thì bị đập mặt xuống đường đi toi 2 cái răng cửa. Đang xuân phơi phới rõ là xinh, giờ đi 2 cái răng cửa rồi thì có ma nào nó thèm ngó cơ chứ, giờ tối mà soi gương nhe răng ra chả khác nào bạch cốt tinh cả . Chết em rồi
May nhá chị, giờ vẫn còn ngồi đây tâm sự được là còn may đấy, mới mất có 2 cái răng thôi, vẫn thay được, chứ mấy 1 cái tay hay 1 cái chân thì khổ cả đời ý. Thôi lên chùa cầu trời cho đỡ xui xẻo
đọc mà bùn cười quá đi, hihi, trước e có đứa bạn đi học cùng, đến giờ nghỉ trưa nó trượt từ tay vịn cầu thang từ tâng 2 xuống tầng 1, k bít có mẹ nào còn nhớ cái quảng cáo kotex không, vừa nói kotex xì tin cái đi luon 3 cái răng cửa. Nhưng mấy tháng sau nhà nó làm lại cho bộ nhá ngon lành luôn rồi
May nhá chị, giờ vẫn còn ngồi đây tâm sự được là còn may đấy, mới mất có 2 cái răng thôi, vẫn thay được, chứ mấy 1 cái tay hay 1 cái chân thì khổ cả đời ý, thôi chịu khó đi trồng răng thôi
Bây giờ công nghệ làm răng tiên tiến mà bạn ơi! Chắc chắn rằng bạn sẽ có được một hàm răng mới lại đẹp và xinh ạ!
Trước em cũng trồng 1 cái răng hàm do ngã xe ở newsmile ngay Thanh Xuân ý chị ạ, trồng xong chắc lắm, chả khác gì răng thật luôn ý
ôi giờ người ta còn mài răng gắn răng sứ ấy mn đẹp long lanh. Gì chứ giờ gãy răng đơn giản. đập cả hàm đi làm bộ răng sứ đẹp ngay
làm lại răng sứ là xinh lung linh ngay thui.hihi. Hồi mình học cấp 3 cũng có cô bạn, mắc chứng sợ máu, đang gọt táo, phập vào tay, máu túa ra nó gục luôn xuống bàn, mất 2 cái răng cửa trên =))