Ôi hôm trc có 1 chị bày cách cho là đi cấy que tránh thai, vì sợ sinh bé đầu xong chả biết bao giờ kinh nguyệt quay trở lại nên sợ nhỡ kế hoạch. Bảo cấy que tránh trc cho yên tâm. Nhưng nghe các mẹ nói thê này thì em đến cũng chả biết làm sao để tránh thai khi sinh xong bé đầu. Tình hình là em cũng sắp sinh rồi
Mình đặt vòng hơn 2 năm rồi. thấy ko sao. đc miễn phí vòng, mất tiền khám vs thủ thuật thôi/
Tớ đặt được hơn 2 năm là đi tháo đây các mẹ ah.1 năm có 2 lần kinh,mỗi lần dắt díu nhau hàng tháng.Phát hãi. Người ngợm thì tăng cân khủng khiếp,khô hạn thì ko còn gì để nói,ham muốn thì gần như không! Tháo ra cũng mất 600k. Lỗ to.....
Nó vẫn đưa vào cơ thể mình 1 lượng thuốc nội tiết mà, nên làm sao tránh khỏi việc xảy ra có phản ứng phụ được. Lúc đầu nghe quảng cáo mình cũng máu lắm, vì khả năng tránh thai được 3 năm cơ mà. Cũng may nghe ngóng hỏi han, thế là stop, không cấy nữa. Giờ lại quay lại kiểu truyền thống là bcs cho nó lành mà rẻ.
mình cũng câys đến nay đc 2 năm, kinh thì chỉ bị rất ít nhưng ra thất thường lắm. đau đầu nhất là bị nám, tàn nhang đầy mặt ra đây. chắc phải đi tháo thôi
Em hiện tại đã cấy đc 1 năm. tháng đầu bị rong 20 ngày. sau 2 tháng tiếp đó cứ đều đều 35 ngày lại bị nhưng lượng bị rất ít, 1 tuần là hết. sau thì giãn ra 2 tháng bị 1 lần và hiện tại là 3 tháng em chưa thấy gì cả. Da e còn đẹp hơn hồi chưa cấy ạ. thi thoảng mọc 1-2 cái mụn nhưng với em là chuyện bt, k cấy vẫn mọc mụn. cân k tăng k giảm, vóc dáng nếu so vs con gái chưa chồng thì k bằng nhưng so vs các chị đẻ rồi thì vẫn thấy ngon vì k bị tích nước hay sụt kí trầm trọng. nói chung là em yêu pp này vì em hợp
E thấy đặt vòng cũng có người hợp người không. E đặt thì thấy bình thường, có đau đâu nhỉ. Kinh nguyệt đêu
Nói chung tránh thai bằng các phương pháp nội tiết về lâu dài ít nhiều đều có tác dụng phụ, nên lành hơn cả mình nghĩ là nên dùng BCS!
E cũng tin vào cấy que tt và đi cấy đây! cấy mất 900k, rong kinh cho 6 tháng trời, đi tháo 600k nữa, đúng là bó tay.
M ko dám nghỉ đến pp cho gì vào cơ thể nên chỉ dùng pp tự nhiên thôi, hic. Nghe mn nói lại càng hoang mang ah